Con hư tại...?

Là con cả trong gia đình nền nếp nhưng ham đua đòi nên mới 14 tuổi, Mai Xuân Vinh (1992, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã bỏ đi bụi đời rồi sa vào cá độ, nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, dần dà Vinh trở thành kẻ mua đi, bán lại 'nàng tiên nâu' và hậu quả là ngày 8-1-2016, Vinh bị TAND Q. Hải Châu đưa ra xét xử về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Là con cả trong gia đình nền nếp nhưng ham đua đòi nên mới 14 tuổi, Mai Xuân Vinh (1992, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã bỏ đi bụi đời rồi sa vào cá độ, nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, dần dà Vinh trở thành kẻ mua đi, bán lại "nàng tiên nâu" và hậu quả là ngày 8-1-2016, Vinh bị TAND Q. Hải Châu đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lật lại những trang "thành tích" bất hảo của Vinh mới thấy đây là một đối tượng không biết hướng thiện. Sau những lần trộm cắp, gây rối đánh nhau, nghiện ma túy... đầu tháng 6-2006, Vinh bị UBND Q. Hải Châu ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng. Sau thời gian giáo dưỡng, Vinh cũng không bỏ được ma túy nên đến đầu tháng 8-2010, Vinh bị UBND TP Đà Nẵng ra quyết định buộc đi cai nghiện 24 tháng tại Trung tâm 05-06 Đà Nẵng. Trong thời gian cai nghiện tập trung, Vinh bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy nên cuối tháng 9-2011, Trung tâm 05-06 Đà Nẵng quyết định tăng thời gian cai nghiện thêm 24 tháng với đối tượng bất trị này...

Sau 3 năm cai nghiện trở về, tưởng con trai cả sẽ phục thiện làm lại cuộc đời, ai ngờ Vinh dấn sâu hơn vào đường nghiệp ngập rồi bỏ nhà lưu lạc vào Nam. Tháng 9-2015, Vinh về Đà Nẵng nhưng không về nhà mà thuê trọ tại số K408/H39/11- Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng) để mua bán, sử dụng ma túy. Vinh câu kết với Đặng Văn Quốc Vũ (1980, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) mua ma túy về bán kiếm lời. 2 đối tượng thường đến các vũ trường, quán bar để chào hàng rồi câu kết với các con nghiện hẹn ở địa điểm vắng người qua lại để mua bán ma túy. Từ ngày 5 đến 10-9-2015, Vinh đã 3 lần bán ma túy cho Bùi Văn Huy (1973, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu). Đến 15 giờ ngày 16-9-2015, qua theo dõi, lực lượng CAQ Hải Châu bắt quả tang Vinh đang bán cho Huy 2 gói ma túy. Tiếp tục khám xét phòng trọ của Vinh, lực lượng CA thu thêm 1 gói ma túy và các vật dụng Vinh dùng để sử dụng ma túy...

Mai Xuân Vinh trước vành móng ngựa... và quang cảnh phiên tòa.

Mai Xuân Vinh trước vành móng ngựa... và quang cảnh phiên tòa.

Quá trình tranh tụng tại tòa, bị cáo Mai Xuân Vinh khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội rồi đổ lỗi cho gia đình không quan tâm nên đi vào con đường phạm tội. Nhưng khi HĐXX hỏi đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi vì bị con trai đem bán để sử dụng ma túy, đến chiếc tivi cuối cùng của cha ruột cũng bán đi lấy tiền vào Nam thì Vinh cúi đầu không trả lời được... Bà Tô Thị Phượng, mẹ ruột Vinh, cho biết: Là con cả nên Vinh được gia đình hết mực chiều chuộng, quan tâm, ai ngờ càng ngày Vinh càng sa ngã, cải tạo về mà vẫn không chừa, đến khi gia đình hết cách phải nhờ chính quyền đưa đi cai nghiện...

Sau nhiều lần bị HĐXX nghiêm khắc cảnh cáo, Vinh mới chịu cúi đầu khai thật là do bán ma túy kiếm lời quá nhanh nên không thể dứt ra được. HĐXX nhận định, bị cáo vì ham lợi đã bất chấp tất cả, đánh đổi danh dự, tình cảm gia đình để đi vào đường phạm tội, nghiện hút, mua bán trái phép chất ma túy gây nguy hiểm cho xã hội. Xét mức độ nguy hiểm và cần một bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, HĐXX TAND Q. Hải Châu tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Vinh 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hiền Minh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_144127_con-hu-ta-i-.aspx