Con là món quà sai lầm của tạo hóa khiến cha hạnh phúc và đau khổ

Nhìn những bức ảnh của con, hay bất chợt nghe tiếng trẻ cười đùa đâu đó, khiến mắt cha cay xè, bờ môi run run lên. Những kỹ ức đẹp về con lại ùa về trong cha, khiến một người cứng cỏi như cha chỉ biết ngước mắt lên trời che giấu sự yếu đuối của mình.

Con gái yêu quý! Ngày sinh nhật con lên 4 tuổi cũng chính là ngày con phải sống trong cảnh bố, mẹ mỗi người mỗi nơi. Cha đã rất đau buồn và rơi vào tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh hạnh phúc gia đình mà bấy lâu cha vun đắp đang bên bờ vực thẳm không thể cứu chữa.

Hôm đấy là một buổi chiều ngày thứ 7, đầu tháng 5, ngoài trời mưa tầm tã, từ nhà nội cha chạy xe lên nhà ngoại để gặp 2 mẹ con, với mong muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở lúc nóng giận. Trên đường, cha đã nghĩ ra biết bao câu chuyện để làm lành với mẹ hay là kể cho con gái nghe. Nhưng sự thật luôn khác xa với suy nghĩ của mình con à, cha vừa vào nhà, nhìn ánh mắt khinh bỉ của ông bà đã cho cha đã hiểu chuyện không mong muốn sẽ đến. Không những vậy, mẹ con còn lôi hết quần áo của cha bỏ vào 1 túi ni lông rồi bảo ký đơn đi rồi mang quần áo mà về.

Nhìn thấy mẹ soạn đồ cho cha, đầu óc ngây thơ trong sáng của con chỉ nghĩ đơn giản là cha phải đi làm: “Cha đi làm lâu không? Cha đừng đi làm nữa, ở nhà với con được không; hôm qua con được bé ngoan cha à, con tặng cha…”. Những câu nói, cử chỉ vụng về của con khi cầm phiếu bé ngoan như thể ngàn dao đâm nát trái tim của cha.

Cầm bút để ký vào tờ giấy ly hôn mà cha có cảm giác nó nặng ngàn cân, không cách nào nâng lên hay điều khiển nó được. Đơn giản vì cha hiểu rằng, chỉ sau những nét chữ nguệch ngoạc này sẽ thành hàng rào ngăn cản cha con mình. Cha đã suy nghĩ rất kỹ, và cũng mong có tác nhân nào đấy khiến bàn tay này chảy máu để không phải làm nốt những thủ tục đau buồn này. Nhưng cha chờ hồi lâu, máu không rơi mà nước mắt của cha đã tuôn tràn.

Cũng từ đó, cha đã mất liên lạc với con khi mẹ con đã dùng mọi cách để ngăn chặn. Nhớ con, cha đã lục tung những tấm ảnh trong điện thoại ngồi ngắm hồi lâu, rồi lôi cả phiếu bé ngoan con gái tặng ba ra ngửi, với hi vọng còn sót lại ít mùi thơm của con.

Con gái yêu quý! Có lẽ con là món quà sai lầm của tạo hóa ban tặng cho cha, khiến cha hạnh phúc và đau khổ, bởi cha nhận thấy một người con gái xinh đẹp ngoan hiền như con lẽ ra phải sống trong một gia đình giàu sang và hạnh phúc.

Ngày con đến với thế giới này đã là thiệt thòi rất lớn đối với con khi cha đang phải chấp hành án ở trại. Nhận được tin con chào đời, trong lòng cha nóng ran, hừng hực bốc cháy, một cảm giác rất kỳ lạ, có lẽ ai từng làm cha mới thấu hiểu được. Cha mang niềm vui ấy để cố gắng cải tạo sớm về đoàn viên cùng hai mẹ con.

Năm tháng dần trôi, ngày cha mong mỏi cũng đến. Ra khỏi cổng trại giam, cha chỉ mong cậu chạy xe thật nhanh để cha được về bế con vào lòng, cho thế giới này biết và cảm nhận hạnh phúc của cha khi có con. Lúc đến nhà, nhìn mọi người quây quần chờ đợi trong niềm hân hoan vui sướng, ánh mắt của cha đã lia nhanh một lượt và dừng lại tại một góc nhà, nơi có 1 cô bé nhỏ nhắn tay cầm xúc xích đang nằm bệt xuống xem điện thoại. Sự dồn nén cảm xúc bấy lâu, nước mắt cha đã tuôn rơi, cha chỉ mong một cái ôm để giải tỏa.

Do con gái chưa từng thấy cha nên đã khóc, không chỉ có ngày hôm đấy, mà tới tận 6 tháng sau, con mới chịu đi theo cha. Những ngày sau đó, muốn gần gũi, được ôm, hôn con, cha chỉ có cách chờ con ngủ say rồi vào âu yếm. Cha hay đùa với chúng bạn rằng: “Mẹ nó chỉ vài tháng là chinh phục được, còn con chắc phải vài năm”. Nhờ những tình cảm thiêng liêng phụ tử, cùng với những cử chỉ ân cần, cuối cùng con đã chấp nhận cha, một người cha mà khi con bập bẹ biết nói mới được gặp.

Từ đó con đã vô hình trở thành hơi thở của cha, là điểm tựa tinh thần để cha cố gắng phấn đấu, bù đắp lại cho hai mẹ con. Nhưng con gái à, cuộc sống luôn là những thử thách để chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cha đã cố gắng vượt qua mọi rào cản để gìn giữ hạnh phúc gia đình, để cho con được lớn lên trong tình thương yêu của cha và mẹ. Có lẽ thử thách lần này nó quá lớn với mẹ con, mẹ con đã chọn buông tay sau 5 năm gắn bó.

Con gái yêu quý của cha! Sau này con lớn lên, dù bước đường đời không có cha dìu dắt, con hãy mạnh mẽ và nỗ lực vượt qua mọi thử thách con nhé, hãy nhớ rằng, cuộc sống này một bài toán và mỗi chúng ta là người đi tìm lời giải. Đừng nên nặng nề về quá khứ con nhé, dù không được bên con, chứng kiến con trưởng thành, nhưng cha mãi mãi dõi theo và ủng hộ mỗi bước đường con đi.

Cha yêu con!

*Tiêu đề bài viết đã được tòa soạn biên tập lại

Bài dự thi cuộc thi viết Cha và con gái

Tác giả: Hà Văn Khải

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Thông tin Cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái"

Yêu cầu

- Bài viết bằng tiếng Việt, dung lượng 1.000 - 1.500 từ được in trên giấy hoặc gửi qua email do Ban tổ chức cung cấp.

- Bài viết được thực hiện dưới dạng thư tâm tình cha dành cho con gái, con gái dành cho cha hoặc dưới dạng tản văn kể về kỷ niệm vui buồn giữa cha - con; nhật ký viết cho cha - con để lột tả về góc ký ức không quên…

Đối tượng dự thi

- Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia dự thi

- Mỗi tác giả được gửi tối đa ba (03) bài dự thi.

- Tác phẩm được chọn đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Thời gian nhận bài thi

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/06/2023 tính theo dấu bưu điện.

- Lễ tổng kết và Gala Trao giải diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2023.

Địa chỉ nhận bài thi

- Bài dự thi online gửi qua email: [email protected].

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy gửi về Tòa soạn Gia đình Việt Nam (Địa chỉ: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Cha và con gái" kèm thông tin tác giả, địa chỉ, số điện thoại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Thông tin liên hệ

Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0903.344571 (Nhà báo Đông Hường) hoặc 0973957126 (Đồng chí Bùi Hải Én).

Lưu ý: Tòa soạn sẽ chọn bài có nội dung phù hợp, biên tập sơ bộ (không làm thay đổi nội dung) để đăng báo. Bài chọn đăng được nhận nhuận bút theo quy định.

Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi mời quý độc giả xem

Ban tổ chức

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/con-la-mon-qua-sai-lam-cua-tao-hoa-khien-cha-hanh-phuc-va-dau-kho-d191222.html