Con trai của bà mẹ 'không nhớ con năm nào vào lớp 1' tự nhiên biết đọc

Bà mẹ từng hỏi cô giáo 'Kapi nhà chị năm nay hay sang năm vào lớp 1 nhỉ?' là chuyên gia giáo dục Nguyễn Hoàng Anh, có cách dạy để con vào lớp 1… nhẹ như không.

Yêu thích việc học nên Kapi (áo đỏ, giữa) tự nhiên... biết chữ. Ảnh: NVCC

Chị Hoàng Anh cho biết, trước đây, khi mang thai Kapi, cứ đến mùa tựu trường chị lại thấy mọi người tranh cãi “Có nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1 không?” khiến chị rất hoang mang. Chị băn khoăn: Nên hay không nên cho con học chữ trước?

Vậy mà, con trai Kapi của chị tự nhiên biết đọc khiến nỗi lo lắng “có cho con học chữ trước” cũng “bay” mất luôn.

Theo chị Hoàng Anh, chính bản thân câu hỏi “Cho con học” đã có vấn đề rồi. Bởi, đó là tâm lý xin- cho, “cửa quyền” của bố mẹ. Cho hay không thì con vẫn cứ làm và đã làm được bởi đứa trẻ tự thích học, tự muốn học. Thế nên, câu hỏi của các cha mẹ nên đổi lại là “Làm sao để con yêu thích việc học?”.

Chị Hoàng Anh chia sẻ: “Tháng 9 này, Kapi bước vào lớp 1. Thế nên, từ trước Tết, ai cũng hỏi, con học trường nào khiến mình cảm thấy stress. Bởi từ trước tới nay, điều hai mẹ con quan tâm là tháng này sẽ đi chơi ở đâu, đi chơi cùng ai, sẽ tổ chức sinh nhật ở nơi nào… chứ chưa nghĩ đến vấn đề… học hành. Mình không thích sống stress nên khi chưa có câu trả lời về trường học của con, hai mẹ con đã tìm hiểu mấy trường tiểu học gần nhà rồi chốt và đã đóng phí giữ chỗ. Coi như việc học cho con đã xong.

Nghe thì có vẻ như mình là người mẹ “thuận tự nhiên” nhưng thật ra mình cũng là “mẹ hổ dịu dàng”. Cũng giống nhiều bà mẹ khác, mình cũng tham vọng, thích con được giải nọ giải kia, cũng thích con biết cái này cái kia, thích con thông minh, tài giỏi, văn võ song toàn. Thế nhưng, mình rất hiểu, tham vọng, ham muốn của mình sẽ làm con khổ, con chống đối.

Chị Hoàng Anh luôn chiều theo ý muốn ham học, ham tìm hiểu của con chứ không bao giờ ép con thứ con không thích - Ảnh: NVCC

Nên thay vào đó, mình chiều theo ý muốn của con, mình dạy con hết những gì có thể dạy, cả những thứ mình không thể dạy mình cũng dạy luôn. Vì không biết thì có thể học, 2 mẹ con cùng học. Có lẽ giống mẹ nên Kapi rất ham học, tự đòi học cờ vua, tự đòi học thêm tiếng Anh, tiếng Ý, tự thích học bơi, học đá bóng… Những mong muốn của con, mẹ chỉ việc chiều theo. Mẹ cũng thích con học thêm nhảy, hay học vẽ, học đàn piano, nhưng con không thích, nên đành chịu.

Thế là giờ hai mẹ con nhẹ nhàng vào lớp 1, không phải lo lắng gì. Hai mẹ con còn quyết định thi học bổng vào lớp 1 trong khi không hề “chuẩn bị tinh thần vào lớp 1”. Niềm yêu thích của Kapi bấy lâu là đọc sách Khủng long, vũ trụ, khoa học, công nghệ, nay thi học bổng thấy bảo thi “kiến thức toán, tiếng Việt lớp mẫu giáo” làm mẹ lúng túng ko biết ôn kiểu gì. Nhưng Kapi lại rất quyết tâm nên mẹ lại vì con mà mở “lò luyện thi Hoàng Anh Kapi”.

Tiếng Việt thì 2 mẹ con phải cấp tốc lấy thơ cho trẻ mầm non với chuyện cho trẻ mẫu giáo ra đọc, phải tạm cất Hoàng Tử bé với Dế mèn phiêu lưu kí! Mẹ phải vào tủ lôi ra mấy cuốn sách cũ “hồi bé” Kapi đọc để…ôn tập. Vì tự con muốn nên con rất chăm chỉ, chiều nào đi học về cũng thấy Kapi ngồi làm đề toán, tối trước khi đi ngủ thì đọc sách 1.000 từ tiếng Anh đầu tiên. Còn thơ thì con thích cuốn nào chọn cuốn đó…

Chị Hoàng Anh: Việc tốt nhất cha mẹ có thể làm, đó là tạo cho con môi trường và động lực để cho con tự quyết định - Ảnh: NVCC

Bao lâu nay, cha mẹ cứ loay hoay với câu hỏi “Có nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1 không?”. Nếu chỉ cần đổi lại một chút, thay vì băn khoăn tự vấn, cha mẹ hỏi con: “Con ơi, con có thích học chữ không?” thì câu chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nếu con nói con thích học, vậy đơn giản rồi. Nếu con trả lời “con không thích học chữ”, cũng không sao, vậy lại hỏi tiếp “Thế con thích học môn gì?”. Nếu bạn sợ con sẽ trả lời “con không thích học gì cả” thì hãy chuẩn bị từ rất sớm đi, bằng cách khơi dậy niềm yêu thích tìm hiểu, khám phá, khơi dậy trí tò mò, ham hiểu biết của con. Và bản thân bạn nữa, cũng hãy học hỏi, chịu khó tìm hiểu. Trăm ngàn lời nói không bằng một hành động! Cách dạy con tốt nhất là làm gương cho con.

Cha mẹ không cần quyết định thay con, việc tốt nhất cha mẹ có thể làm, đó là tạo cho con môi trường và động lực để cho con tự quyết định.

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/con-trai-cua-ba-me-khong-nho-con-nam-nao-vao-lop-1-tu-nhien-biet-doc-post40266.html