Con trai hoảng hồn phát hiện mẹ chết trên vũng máu, cha treo cổ trên cây

Đi học về nhà không thấy mẹ đâu, nam sinh lớp 8 chạy đi tìm thì phát hiện người mẹ nằm chết bên vũng máu, còn người cha tử vong trong tư thế treo cổ trên cây keo lá tràm sau nhà.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 22/9, em Trần Ngọc V. (học sinh lớp 8) trở về nhà tại thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) thì không thấy người mẹ ruột ở đâu nên chạy đi tìm.

Khi đi bộ ra phía sau nhà, em V. hoảng hồn phát hiện mẹ ruột là bà Huỳnh Thị Kim T. (SN 1985) nằm chết bên vũng máu, sát bên là chiếc múa nhổ đinh đang dính đầy máu. Cạnh đó, cha ruột của V. là ông Trần Ngọc H. (SN 1879) cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây keo lá tràm.

Nghe tiếng la hét của V., hàng xóm đã chạy đến tập trung tại hiện trường để theo dõi.

Người thân và hàng xóm bàng hoàng trước sự việc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và khám nghiệm pháp y thi thể 2 nạn nhân.

Đến khoảng 16h30 chiều cùng ngày, sau quá trình khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, thi thể ông H. đã được đưa về nhà xác. Riêng thi thể bà T. được lực lượng chức năng đưa về nhà riêng để làm lễ mai táng.

Theo hàng xóm, ông H. đã bỏ nhà đi cách đây 1 năm do làm ăn thua lỗ, nợ nần. Cách đây 2 ngày, ông H. có trở lại nhà vợ. Đến trưa 22/9 thì xảy ra vụ việc thương tâm này.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tâm An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/con-trai-hoang-hon-phat-hien-me-chet-tren-vung-mau-cha-treo-co-tren-cay-3695914.html