Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha

Con trưởng của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 22/2, tại lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt gia đình ông Trương Vĩnh Tùng, con trưởng của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng xúc động đáp từ và nghẹn ngào trong giây phút nói lời tiễn biện cha lần cuối.

Ông Trương Vĩnh Tùng, con trưởng của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu đáp từ.

Ông Trương Vĩnh Tùng, con trưởng của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu đáp từ.

Theo ông Tùng, sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, cha ông - nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã trút hơi thở cuối cùng trong niềm đau xót, tiếc thương, mất mát rất to lớn không gì bù đắp dược trong đời sống tình cảm và về mọi phương diện với đại gia đình.

Từ khi nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng và trong cả buổi tang lễ, gia đình ông nhận được rất nhiều sự quan tâm chăm sóc, chữa bệnh của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh Bến Tre; tận tình cứu chữa của đội ngũ bác sĩ và sự thăm hỏi, động viên của quý ông bà, cô chú, các anh chị em, bạn bè.

“Chúng tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành của cả gia đình chúng tôi với các cấp lãnh đạo; đội ngũ y bác sĩ và người thân dành cho Cha tôi, gia đình tôi”, ông Tùng xúc động nói.

Ông Trương Vĩnh Tùng trong giây phút tiễn cha lên linh xa để về với đất mẹ.

Nói lời tiễn biệt cha, ông Tùng hứa sẽ khắc ghi và thực hiện tốt những lời căn dặn và tâm nguyện của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

“Thưa Cha! Các thế hệ con cháu chúng con đã có mặt đầy đủ hôm nay để đưa tiễn Cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con rất yêu thương, quý trọng và rất tự hào về Cha, về người cán bộ cách mạng suốt đời tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng vào nơi gian khổ, khó khăn nhất khi Đảng cần; là người sống trọn tình, trọn nghĩa với đồng chí, đồng đội, đồng bào luôn cưu mang, đùm bọc khi gặp khó khăn, hoạn nạn; là người con hiếu thảo, người cha sống chân thành, chân tình, thủy chung, yêu thương hết mực đối với con cái, gia đình và dòng tộc.

Xin Cha yên tâm, yên nghỉ, có giấc ngủ nghìn thu, chúng con xin hứa sẽ khắc ghi và thực hiện tốt những lời căn dặn và tâm nguyện của Cha, sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, ra sức phấn đấu quyết tâm, quyết chí vươn lên từ đôi tay và khối óc của chính mình, sống như cây Tùng, cây Trúc, tự lực cánh sinh như điều mong ước lớn nhất của Cha lúc sinh thời.

Đối với xã hội, chúng con quyết tâm luôn là công dân tốt, đóng góp nhiều hơn, tốt hơn trong xây dựng để quê hương, đất nước mình thêm giàu, thêm đẹp, thêm ấm no, hạnh phúc là niềm ao ước lớn nhất của Cha đối với quê hương, đất nước. Chúng con sẽ yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, chăm sóc tốt hơn cho mẹ của chúng con để mẹ sống khỏe, được an vui trong những năm tháng còn lại khi thiếu vắng bóng Cha, mong Cha yên lòng về nơi chín suối!”, ông Tùng nghẹn ngào.

Sau lễ truy điệu, linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/con-trai-nguyen-pho-thu-tuong-truong-vinh-trong-nghen-ngao-noi-loi-tien-biet-cha-ar597443.html