Con về sửa nhà mình, nha mẹ!

Chỗ mẹ đứng nấu ăn nước thấm lở da chângiận cơn mưa nhỏ và con nước lớnmẹ đội nón khói bếp oằn quăn tóc bạcmẹ che áo mưa chụm lửa củi thấm sương chiều- Tháng tư con về sửa nhà, nha mẹ!

Nửa đời trai con đi đây đi đó
máu lính còn vương dẫn con đến mọi miền
những nơi xa và nhiều điều mới lạ
giấc ngủ giật mình… chỉ lòng mẹ vỗ về con
- Tháng tư con về sửa nhà mình, nha mẹ!
Nâng cao nền nhà hơn, lợp lại mái kín hơn
để nấu ăn xong mẹ ra sân ngóng đợi
để mẹ thắp nhang cha, ông bà nội ngoại
để mẹ thấy con trai về mỗi bữa ăn
Tháng tư con về quê nhớ bạn bè nhiều lắm
bạn bè ơi thương yêu lắm bạn bè ơi
về với mẹ, sửa lại nhà cho mẹ
là làm đẹp hơn thời vất vả tuổi thơ mình!

VŨ ÂN THY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/con-ve-sua-nha-minh-nha-me-730597.html