Công an huyện Thủy Nguyên xác minh thông tin người ăn xin mặc đồ đen xuất hiện

Công an Hải Phòng đang xác minh thông tin người đàn ông mặc ăn xin đồ đen, mặt bôi đen, tay cầm đầu gà, xúc xích, mồm ngậm một vật gì đó xuất hiện trên địa bàn.

Người đàn ông ăn xin mặc đồ đen được mạng xã hội chia sẻ chóng mặt. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 6/12 một lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, liên quan đến thông tin về một nhóm người ăn xin có diện mạo kỳ dị và có hành động khiếm nhã xuất hiện trên địa bàn, gây hoang mang dư luận, huyện đã giao lực lượng công an vào cuộc xác minh.

Cũng theo vị lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, khi có kết quả cụ thể huyện sẽ thông tin tới báo chí.

Liên quan đến sự việc này, báo Tiền Phong dẫn lời chị V.A. (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) kể lại giây phút giáp mặt với người ăn xin mặt đen: "Vào khoảng 9h ngày 29/11, khi tôi đang bán hàng tại cửa hàng giày dép nằm trên đường Bồ Đề (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) thì có một người mặc đồ đen trùm kín đầu, đội mũ bảo hiểm chỉ lộ phần mặt, đi ủng đến đầu gối và tay cầm đầu gà, xúc xích cùng một chiếc đĩa đen đến xin tiền. Đặc biệt, người này còn bôi đen kín hết khuôn mặt và trong miệng có ngậm gì đó khiến phần má bị phồng, khuôn mặt biến dạng".

Chị A. cho hay, thời điểm người này vào cửa hàng xin tiền chỉ có chị và con trai 21 tháng tuổi. Phát hiện đối tượng có biểu hiện bất thường, chị A. đã mời ra khỏi quán và gọi chị gái lên. Tuy nhiên người này nhất định không ra thậm chí còn dùng chiếc đĩa đen đập vào bụng chị A. khiến nạn nhân hoảng sợ và phải gọi hàng xóm ứng cứu.

Đến tối cùng ngày, chị A. đăng tải thông tin lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Một người khác là chị L. T. (bán hàng cơm tại chợ Núi Đèo, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho hay, vào ngày 1/12, người đàn ông có vẻ ngoài tương tự cũng xuất hiện tại khu vực này:

"khoảng 9h khi tôi đang nấu hàng thì có một người đàn ông mặc đồ đen tới để xin tiền. Sau khi tôi cho 10.000 đồng thì người này tiếp tục xin một người khách đang ngồi tại quán tôi. Tuy nhiên, khi được cho 5.000 đồng người này không nhận, thậm chí còn phun nước bọt rồi bỏ đi".

Trước đó, các nhóm hội của Hải Phòng cũng xuất hiện những bài đăng với nội dung cảnh báo về sự xuất hiện của một nhóm người mặc đồ đen với cách thức xin tiền bất thường.

Trong diễn biến khác liên quan, báo Công Lý cho hay, ngày 6/12, lãnh đạo UBND xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Hà đang vào cuộc xác minh hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội.

Hình ảnh "ăn mày mặt đen" xuất hiện trước cổng trường Mầm non Hồng Lạc. Ảnh: Công Lý

Thông tin ban đầu, vào ngày 5/12, tài khoản facebook Bin Bảnh đăng tải thông tin “Bọn này về đến Hồng Lạc rồi”. Kèm theo đó là hình ảnh kẻ “ăn mày mặt đen”, tay cầm đầu gà đứng trước cổng trường Mầm non Hồng Lạc, xã Hồng Lạc khiến nhiều người hoang mang. Nhiều người cũng cảnh báo người thân dù chưa biết thực hư vụ việc này thế nào.

Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra.

Từ đó, công an xác định thông tin trên không đúng. Người tung hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như Ch. (19 tuổi ở xã Hồng Lạc). Ngay sau đó, công an mời nam thanh niên này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận xúi giục nam thanh niên tên X. (17 tuổi cùng ở xã Hồng Lạc) đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Ch. chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên Bin Bảnh để câu like.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cong-an-huyen-thuy-nguyen-xac-minh-thong-tin-nguoi-an-xin-mac-do-den-xuat-hien-a303547.html