Công an làm việc với người dọa đâm bác sĩ ở bệnh viện Gia Định

Chiều 6/8, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM), cho biết đang làm việc với V.H.H. (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để làm rõ vụ việc dọa đâm bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân Gia Định xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo đó, làm việc với công an, H. đã thừa nhận hành vi và cho biết vào khoảng 6h sáng 6/8, người này đưa mẹ vào cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Sau khi được bác sĩ can thiệp, cho thở máy thì mẹ của H. yêu cầu được đi vệ sinh. Tuy nhiên, dù được bác sĩ giải thích bệnh nhân không thể tự đi vệ sinh và có thể gây nguy hiểm.

Nhân viên bệnh viện đã mang đồ dùng vệ sinh đến cho bệnh nhân để đi vệ sinh tại giường, nhưng nữ bệnh nhân không chấp nhận.

Công an làm việc với V.H.H.

H. cho biết, đã cầm dụng cụ cắt móng tay (lưỡi nhọn phía trong) đến gặp bác sĩ với ý định hăm dọa, nhưng được mọi người can ngăn.

Lúc này, H. đòi đưa mẹ đi vệ sinh và bị bác sĩ can ngăn. Sau đó, H. bỏ đi ra ngoài rồi quay lại, trên tay quấn một lớp áo, bên trong cầm dụng cụ cắt móng tay (lưỡi nhọn phía trong) đến gặp bác sĩ trên với ý định hăm dọa và được mọi người can ngăn.

Sau đó, vụ việc được trình báo Công an địa phương.

Công an quận Bình Thạnh đã đưa H. về trụ sở Công an phường 7 để làm việc và khai nhận hành vi như trên.

Hiện Công an quận Bình Thạnh vẫn đang thụ lý, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trưa 6/8, nguồn tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác nhận sự việc một bác sĩ bị người nhà bệnh nhân dọa đâm vào sáng cùng ngày.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 1 nữ bệnh nhân được điều trị trong tình trạng suy hô hấp nặng, Sp02 61%, thở oxy mask 15l/phút. Nữ bệnh nhân muốn đi tiểu nhưng bác sĩ giải thích tình trạng này không thể đưa đi đến nhà vệ sinh nên điều dưỡng đưa đồ dùng vệ sinh cho bệnh nhân để đi tại giường.

Tuy nhiên, người nhà của bệnh nhân không đồng ý, quát tháo, bỏ ra ngoài rồi quay lại với hung khí đâm vào hông bác sĩ, nhưng bác sĩ may mắn cản được.

“Một bệnh nhân đang suy hô hấp rất nặng, SpO2 chỉ 60%, đang thở mask 15 l/phút, thì chỉ nên đi vệ sinh tại giường, nếu cứ cố đưa bệnh nhân đi đến nhà vệ sinh thì khả năng cao là bệnh nhân sẽ ngưng tim ngưng thở ngay lúc đi vệ sinh”- một bác sĩ ở BV Nhân dân Gia Định chia sẻ về vụ việc.

Mới đây, cũng tại khoa cấp cứu của bệnh viện Nhân dân Gia Định, một bác sĩ đã bị người nhà nạn nhân hành hung.

Theo đó, khoảng 21h ngày 27/7, ông Đ.Q.B (ngụ Bình Thạnh) đưa con gái ruột là Đ.N.T. (11 tuổi, bị hóc xương cá) đến bệnh viện nhân dân Gia Định, để khám và điều trị.

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, bé T. được điều dưỡng đưa đến cho bác sĩ N.H.T.A. (SN 1997, ngụ quận 1) thăm khám bên ngoài, dùng tay sờ cổ.

Qua thăm khám, sức khỏe bé T. bình thường, nuốt nước bọt được, đau nhẹ. Bé gái được chuyển cho một bác sĩ khác để kiểm tra lại tình trạng bệnh và kết quả chẩn đoán: chỉ bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, bác sĩ chỉ định bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để nội soi và gắp xương (nếu có dị vật).

Thời điểm này, ông Đ.Q.B chờ bên ngoài khoảng 10 phút, không thấy bác sĩ điều trị nên đã đến quầy hồ sơ gặp bác sĩ P.H.T (sinh năm 1989, ngụ TP Đà Nẵng) - trưởng ca trực của khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân Gia Định, đang ngồi xem phim XQ, CT để điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng.

Tại đây, ông B. đã quát tháo, dùng những lời lẽ nặng lời cho rằng cấp cứu chậm và yêu cầu bác sĩ cho gắp xương ngay hoặc phải cho chuyển tuyến.

Bác sĩ T. trả lời: “Hiện tại bé vào có bác sĩ khám rồi, hiện không có khó thở, không suy hô hấp, không khóc la, có thể chờ để bác sĩ tai mũi họng nội soi gắp xương”.

Ngay lập tức, ông B. đã dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của bác sĩ T. đẩy bác sĩ này lùi 3,4 bước chân rồi té ngã, dựa lưng vào tường và được nhân viên y tế cùng bảo vệ bệnh viện can ngăn. Sau đó, ông B. tiếp tục quát tháo, đe dọa bác sĩ T. rồi đưa con gái đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để chữa trị.

Ở bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ khám chuyên khoa đã chẩn đoán tình trạng bé T. bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, không thấy dị vật nên cho về nhà theo dõi. Hiện tại sức khỏe của bé T. hoàn toàn bình thường.

Làm việc với công an, ông B. cho biết, do lo lắng cho tình trạng của con gái nên đã tranh cãi với bác sĩ và dẫn đến việc dùng tay bóp cổ bác sĩ T. kèm những lời nói đe dọa.

Ông B. đã gửi lời xin lỗi đến bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện và cộng đồng.

Hữu Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-an-lam-viec-voi-nguoi-doa-dam-bac-si-o-benh-vien-gia-dinh-post1459452.tpo