Công an nói gì về thông tin cô bé 15 tuổi bị 2 thanh niên bắt cóc lúc rạng sáng ở Vĩnh Long?

Chiều ngày 16/8, cha mẹ của em N.T.T.T (15 tuổi, ở Vĩnh Long) cho biết vẫn chưa thể liên lạc được với con gái.

Ngày 15/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại một phần diễn biến sự việc. Trong clip, hai người đàn ông đi xe máy, đội mũ bảo hiểm đứng trước cửa một ngôi nhà. Một thanh niên mở cửa ngôi nhà rồi ngó vào bên trong. Khoảng chừng 2-3 phút sau, cô gái 15 tuổi từ trong nhà đi ra và được hai thanh niên này chở đi mất hút.

Bé T. leo lên xe máy đi cùng 2 thanh niên. (Ảnh cắt từ clip)

Ông Nguyễn Văn Thuận (50 tuổi), ngụ tại ấp An Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), đã đăng tải thông tin con gái lên mạng, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Theo lời ông Thuận, khoảng 1h sáng ngày 14/8, ông chở hàng lên chợ cho bà xã bán. Trước khi đi, ông đóng cửa lại, con gái vẫn ngủ trong buồng cùng một người em. Tới khi về, ông tá hỏa không thấy bé T. đâu, còn người em gái ngủ say nên không biết.

"Lúc tôi đi, cánh cửa đóng, lúc về cửa mở toang hoác luôn. Sáng sớm 14/8, tôi đã báo với công an xã", ông Thuận nói.

Người cha 50 tuổi nói thêm, trước kia, con gái ông không có biểu hiện gì lạ, chỉ ở nhà phụ bán bắp ngô giúp cha mẹ và ít khi đi chơi với bạn bè ở ngoài. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trước, bé T. nói với mẹ có người bạn rủ đi làm công việc lương cao ở Bình Dương.

"Mẹ nó cản không cho nó đi. Mà bà ấy không nói cho tôi biết chuyện này. Tới giờ cũng không biết còn bị người ta rủ hay không nữa", ông Thuận chia sẻ.

Ông Thuận đăng tải thông tin tìm kiếm bé T. lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trưởng công an huyện Mang Thít, thông tin trên báo chí rằng đơn vị đã xác minh sự việc, thông tin trên mạng xã hội nói bé T. bị bắt cóc là không đúng.

Cụ thể, khoảng 1h10 rạng sáng ngày 14/8, có người đã đến đón T. bằng xe máy, chở đến nơi chưa rõ địa chỉ. Đến 9h19 cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Bằng (27 tuổi, anh ruột của T.) là người đầu tiên liên lạc được với cô bé. Anh Bằng đã nhắn tin, sau đó trực tiếp điện thoại cho T.

Bé T. nói với anh Bằng rằng được bạn và một người chạy xe ôm đón đi. Hiện T. đang ở Đắk Lắc, làm cùng bạn trong công ty may.

Khi anh trai hỏi vì sao không dám nói với cha mẹ, T. bảo đã hỏi ý mẹ rồi nhưng mẹ không cho đi nên đợi khi nào công việc ổn định sẽ về nhận lỗi. Cô bé cũng nhắn anh trai khuyên cha mẹ giúp, hàng tháng đi làm sẽ gửi tiền về cho nhà.

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc thông tin thêm, bé T. đã tự bỏ nhà đi chứ không có chuyện bị bắt cóc như mạng xã hội thông tin. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ sự việc, tránh gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với chúng tôi, chiều ngày 16/8, ông Thuận vẫn cho rằng con gái bị bắt cóc, gia đình vẫn chưa liên lạc được với con.

"Tới ngày hôm nay (16/8 - PV) chúng tôi vẫn chưa tìm được con. Anh trai nó (anh Bằng - PV) chỉ gọi điện được một lần duy nhất vào sáng 14/8, từ hôm đó tới nay cả nhà chưa ai liên hệ lại được.

Dù kể cả trong trường hợp con tôi có tự đi, thì nó còn nhỏ tuổi, tôi sợ con đi lên tới Bình Dương có thể bị dụ bán sang nước ngoài", ông Thuận nói.

Thủy Tiên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cong-an-noi-gi-ve-thong-tin-co-be-15-tuoi-bi-2-thanh-nien-bat-coc-luc-rang-sang-o-vinh-long-20230816160645739.htm