Công an quận Đống Đa phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia - Kỳ cuối: Những giọt nước mắt hạnh phúc của người làm án

15 năm công tác trong nghề, Trung tá Nguyễn Việt Phương, Đội phó Đội CSHS CA quận Đống Đa, Hà Nội không thể nhớ hết những cảm xúc của mình trong những lần tham gia phá án. Thế nhưng lần này, mắt anh đã trào lệ, cùng đồng đội reo lên sung sướng khi thấy 2 đứa trẻ đỏ hỏn, bị bỏ mặc trong một phòng trọ vẫn khỏe mạnh mặc dù đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua không được cho ăn uống...

Ngồi với PV báo PL&XH, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện phá án, Trung tá Nguyễn Việt Phương, Đội phó Đội CSHS CA quận Đống Đa, Hà Nội vẫn rưng rưng. Trung tá Phương bảo rằng, sau 5 tiếng đồng hồ bị triệu tập lên CA phường làm việc và với sự đấu trí quyết liệt của các trinh sát CA quận Đống Đa, Lê Hoàng Nhí, SN 1988 ở Mỹ Hòa, Cầu Ngang (Trà Vinh) và Huỳnh Thị Hồng, SN 1989 ở Phú Lộc, Krông Năng Đắk Lắk đã khai ra nơi đang để 2 cháu nhỏ. “Chúng tôi đã chạy như con thiêu thân lao ra đường giữa trời nắng nóng, trong đầu chỉ suy nghĩ một điều làm sao phải tìm thấy phòng trọ đó một cách nhanh nhất. Đến khi tìm được, thấy 2 đứa trẻ vẫn cựa quậy, còn sống, ai cũng mừng rơi nước mắt. Nỗi lo nhanh chóng ập đến khi mà gọi mãi không được cái taxi nào trong khi các bé thì yếu ớt, không dám để di chuyển bằng xe máy vì sợ ảnh hưởng”, Trung tá Nguyễn Việt Phương, Đội phó Đội CSHS CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.

Nhưng rồi 2 đứa trẻ sơ sinh đó đã được đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội quận Gò Vấp một cách an toàn. Theo anh Phương, thành công đó là nhờ có sự hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng ăn ý của các đồng nghiệp CA phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM.

Trung tá Nguyễn Việt Phương (ngoài cùng bên trái) xúc động khi giải cứu và đang trao 2 cháu bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội quận quận Gò Vấp, TP HCM chăm sóc. Ảnh: N.Vũ

5 tiếng đồng hồ đấu trí...

Đang mang bầu sắp đến tháng đẻ nên Huỳnh Thị Hồng tìm đủ cách để né tránh câu hỏi của các trinh sát. Hồng không thừa nhận việc mình có quen biết với Lan Anh và chối đây đẩy việc giao bé trai mới mua của một sản phụ ở Bình Định cho cô cháu Loan, Sa mang ra biên giới bán. Thế nhưng khi biết không thể che giấu được thì Hồng cho biết quen Loan, Lan Anh qua mạng xã hội nên không biết cụ thể địa chỉ cũng như lai lịch về hai người phụ nữ này. Hồng thừa nhận có cho Loan về nhà trọ của mình tá túc trong thời gian chờ sinh con nhưng là vì lòng thương người chứ không phải nhằm mục đích mua đứa trẻ đó bán cho ai nhận làm con nuôi. Hồng chỉ nhận duy nhất một lần đứng ra làm trung gian để một đứa trẻ được sinh ra ở BV Gia Định về làm con nuôi một phụ nữ ở Bình Dương.

Theo lời khai của Hồng thì khoảng giữa tháng 12-2018, thông qua nhóm “cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội, Lan Anh biết một người đăng tin muốn cho con gái vừa sinh ra ở BV Gia Định và yêu cầu bồi dưỡng 30 triệu đồng. Lan Anh đã liên hệ với người mẹ này, thỏa thuận sẽ bồi dưỡng 28 triệu đồng. Nhận được sự đồng ý, Lan Anh nhắn cho Hồng biết tin. Do trước đó Hồng biết một người có tài khoản là “Trinh Mai” ở Bình Dương muốn tìm con nuôi là bé gái và đồng ý bồi dưỡng cho mẹ bé 35 triệu đồng nên Hồng đã bảo Lan Anh nhận đứa trẻ đó về.

Chiều 27-12-2018, sau khi trao đứa trẻ và nhận 35 triệu đồng, Hồng đã đưa cho Lan Anh 31,5 triệu đồng bao gồm 30 triệu đồng trả cho mẹ em bé và 1,5 triệu đồng tiền công của Lan Anh.

Không giống nhân tình, khi được hỏi Lê Hoàng Nhí đã khai tuốt tuột những việc đã làm. Tuy nhiên, anh ta cũng giống Hồng ở chỗ không đả động gì tới việc đang trông giữ 2 đứa trẻ sơ sinh và để chúng tại một phòng trọ khác. “Chúng tôi tìm được nơi trọ của Hồng và Nhí vào khoảng 9g sáng, đưa về phường làm việc tới tận 14g họ mới chịu thừa nhận việc đang giữ 2 đứa trẻ và nói ra nơi đang để bọn trẻ”, Trung tá Nguyễn Việt Phương nhớ lại.

Theo Trung tá Phương, chỉ kịp nghe 2 đối tượng này nói đến đó thôi, các anh đã lao ngay ra đường, trong lòng không khỏi lo lắng. Không ai nói với ai về điều xui xẻo vì sợ nó xảy ra thật. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy với 2 đứa trẻ ra trong suốt quãng thời gian 5 tiếng đồng hồ kể từ khi Hồng và Nhí bị triệu tập. Nhưng rồi không có chuyện xấu gì xảy ra trước sự khẩn trương, nỗ lực của các trinh sát CA quận Đống Đa và CA phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM.

Đối tượng Vũ Thị Phả tại CQCA.

Kẻ mua bán trẻ em từng là nạn nhân một vụ buôn người

Nhắc đến Vũ Thị Phả, SN 1967, quê ở xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, Hải Dương - kẻ bị bắt sau cùng trong 6 đối tượng này, Trung tá Phương cho biết, đó là một đối tượng có hoàn cảnh đáng thương, tiếc rằng lại chọn con đường sai lầm để sửa chữa cuộc đời mình.

Phả sinh ra và lớn lên ở Ninh Giang, Hải Dương, lưu lạc sang Trung Quốc vì từng là nạn nhân của một vụ buôn người. Không dám trở về nước vì sợ điều tiếng, Phả chọn cuộc sống ở lại nơi đất khách quê người. Chị ta lấy chồng là một người đàn ông sở tại và sau hơn chục năm sống chung với nhau, Phả sinh được 2 đứa con. Khoảng 2 năm nay, từ các mối quan hệ qua mạng xã hội, Phả trở thành người cung cấp trẻ sơ sinh cho những người hiếm muộn hoặc muốn nhận con nuôi ở Trung Quốc...

Theo nguồn tin trinh sát, sau khi nhóm Hồng, Loan, Lan Anh bị bắt giữ, Phả mất nguồn cung cấp hàng nên tính chuyện về nước để thiết lập đường dây mới mà không ngờ vừa về đến Hà Nội, chưa kịp về quê thăm người thân thì bị bắt giữ.

Tại CQCA, Vũ Thị Phả khai sau khi mua những đứa trẻ sơ sinh, chị ta liên hệ với một số người Trung Quốc có nhu cầu nuôi con nuôi để bán với giá 260 triệu đồng/ bé trai và 100 triệu đồng/ bé gái. Số tiền kiếm được, Phả dùng chi tiêu cho gia đình hết. Ngày 12-3-2019, CA quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phả về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo Trung tá Nguyễn Việt Phương, việc khám phá ra đường dây mua bán trẻ sơ sinh gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng đều sử dụng mạng xã hội, dùng nhiều tên khác nhau để thông tin qua lại và trao đổi nên thời gian đầu các trinh sát tham gia phá án rất khó xác định. Việc trao đổi, thỏa thuận mua bán lại diễn ra trong một thời gian dài, nơi ở, số điện thoại của các đối tượng có sự thay đổi, thậm chí đối tượng trong “tầm ngắm” của cảnh sát lại đang ở bên kia biên giới. Tuy nhiên, với trên 30 trinh sát tinh nhuệ của CA quận Đống Đa, Hà Nội được tung vào cuộc, rà soát từ những manh mối nhỏ nhất của vụ án, đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước từ Nam ra Bắc và đấu trí với nhiều đối tượng lì lợm. Nhưng với quyết tâm phá án, sau 4 tháng điều tra ròng rã, vụ án buôn bán trẻ sơ sinh đặc biệt nghiêm trọng trên đã khép lại...

Vụ án buôn bán trẻ sơ sinh từ Nam ra Bắc và xuyên Quốc gia được CA quận Đống Đa, Hà Nội triệt phá đã khép lại, với 6 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và điều đặc biệt CA quận Đống Đa đã giải cứu thành công được 4 bé sơ sinh. Hiện 4 đứa trẻ sơ sinh này đã được các trinh sát CA quận Đống Đa, Hà Nội bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội quận Gò Vấp, TPHCM và Trung tâm bảo trợ xã hội TP Hà Nội chăm sóc theo qui định của pháp luật.

Nguyễn Vũ – Phong Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-an-quan-dong-da-pha-duong-day-buon-ban-tre-so-sinh-xuyen-quoc-gia-ky-cuoi-nhung-giot-nuoc-mat-hanh-phuc-cua-nguoi-lam-an-152684.html