Công an thị trấn Dương Đông làm việc với chủ quán phở liên tục đe dọa người làm báo

Ông Hoàng Minh Hải nhắn tin cho thầy Trung tự xưng là thạc sĩ kinh tế và trừ Bí thư Huyện ủy Phú Quốc thì trong huyện toàn bạn học của chủ quán phở này.

Tối 23/9, Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận vào 9h ngày 24/9, đơn vị sẽ làm việc với ông Hoàng Minh Hải, chủ quán phổ Hồng Anh (107 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông) để làm rõ đơn trình báo của anh Nguyễn Hoàng Trung (36 tuổi; ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).

Anh Trung cũng được Công an Dương Đông mời đến cùng lúc với ông Hải để trình bày nội dung vụ việc cũng như cung cấp các chứng cứ liên quan.

 Hoàng Minh Hải.

Hoàng Minh Hải.

Qua theo dõi Facebook của ông Hoàng Minh Hải, phóng viên thấy rằng sau khi đăng hình nhà báo Trần Công Tuấn, Trưởng Văn phòng Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL đi trao quà từ thiện kèm theo dòng trạng thái: "Chào a Tuấn, a ở Rạch Giá mà tru tới PQ nghe luôn, ghê thiệt hé, a ko biết là xoáy lưng hay móng đeo đốm lưỡi mà âm thanh ghê thiệt.! Hẹn gặp a hé.! Cảm ơn a đã chia sẻ lên trang PQ!", thì ông Hải không đăng tiếp thông tin xúc phạm, đe dọa những người làm báo nữa.

Thay vào đó là dòng trạng thái mới: "Bị dập cả ngày mệt mỏi rồi, mấy a làm quá em chịu hong nỗi nữa.! Cảm ơn khách đã đọc báo" kèm hình ảnh khách đến quán Hồng Anh ăn phở.

Theo một người dân ở thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) thì ông Hải xuất thân trong gia đình đông anh em. Cha của ông này gốc xứ Quảng, vào Phú Quốc lập nghiệp bằng nghề lưới rùng.

Ông Hải nhắn tin cho anh Trung khoe trình độ thạc sĩ kinh tế.

"Hải học lớp 6 hay 7 gì đó rồi đi đâu tụi tôi không rõ. Bẵng đi một thời gian, anh ấy về An Thới thuê mặt bẳng bán quán phở ngang cơ quan công an. Bán ế một thời gian thì lên Dương Đông thuê đất mở quán phở Hồng Anh", một người dân An Thới nói.

Hàng xóm nói biết Hải học lớp 6 hoặc 7 nhưng trong tin nhắn gửi anh Hoàng Trung thì chủ quán phở tự khoe ông ta là thạc sĩ kinh tế và "chiến đấu bằng trí thức". Theo Hải, ông viết Facebook cho vui, khi có "chiến sự nghiêm trọng" thì có "cả ban pháp lý" và ngòi bút của ông Hải có thể đẩy những ẩn khuất vào ngỏ cụt và có thể hạ bệ ai đó, hoặc đẩy họ vào tù tội.

"Anh nói cho chú biết, ngoại trừ Mai Anh Huỳnh (Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - PV) ra, trong huyện toàn bạn học của a hết, em nghĩ anh có việc gì sao", ông Hải nhắn cho anh Trung.

Sau khi báo chí vào cuộc vụ ông Hải liên tục đe dọa, xúc phạm những người làm báo thì bạn trên Facebook của chủ quán phở này có nick name Hùng Hai Đô đã văng tục, chửi thề với dòng trạng thái nói những người viết bài ngập ở Phú Quốc là lũ chó. Viết đăng vài giờ thì Hùng Hai Đô gỡ xuống, thay bằng status mới: "Chửi cho hả dạ được rồi!Xóa bài!Mấy thằng cùi bắp...".

Một tuần trước, anh Trung gửi đơn trình báo cho công an sở tại về việc bị ông Hải đe dọa. Nội dung anh Trung bị đe dọa và xúc phạm là những tin nhắn, dòng thời gian và comment trên Facebook của nick name Hoàng Minh Hải.

Theo đơn, anh Trung cho biết là cộng tác viên của Báo Thanh Niên, hoạt động tại huyện đảo bằng giấy giới thiệu hợp pháp. Gần đây, anh có nhiều bài phản ánh tình trạng ngập lụt tại huyện đảo và chưa có sự phản ứng nào của chính quyền địa phương cũng như không có cơ quan chức năng nào cho rằng những bài viết sai sự thật.

"Thế nhưng, tối 15-9, tôi nhận được nhiều tin nhắn qua Facebook của một người có tên là Hoàng Minh Hải, nhắn tin có những lời lẽ có ý đe dọa đến bản thân tôi (cụ thể tin nhắn tôi vẫn còn lưu giữ trên máy tính). Theo tìm hiểu, tôi nghi ngờ anh Hoàng Minh Hải hiện đang làm việc tại quán phở Hồng Anh có địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông.

Qua trao đổi, anh Hải cho rằng những thông tin tôi đăng trên Báo Thanh Niên gây ảnh hưởng đến ngành du lịch của Phú Quốc, cụ thể là du khách đến Phú Quốc giảm trong dịp lễ 2-9 vừa qua. Qua đó, cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh doanh của anh ấy.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho bản thân tôi và gia đình, tôi kính xin quý cơ quan công an có phương án hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ an toàn cho tôi và gia đình tôi", anh Trung nêu trong đơn.

Tin nhắn ông Hải khoe thân thế.

Ngày 19/9, Báo Thanh Niên đưa tin về chuyện ngập nước ở thị trấn Dương Đông. Nick name Hoàng Minh Hải đăng Facebook với thái độ giận dữ: "Các bạn là những con thú táng tận lương tâm tìm kiếm miếng ăn trên nỗi đau của người khác. Cá nhân tôi thấy rằng đây không phải là vấn đề đưa tin nữa mà các báo đang chính thức phá hoại nền du lịch Phú Quốc... Lẽ nào kiến thức như mỗi nhà báo các bạn chỉ kiếm mỗi nhuận bút 80-120K về ngập lụt để nuôi thân... Thứ ngu còn tỏ ra nguy hiểm".

Trong một comment trên Facebook, Hoàng Minh Hải viết: "Chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy CTV Báo Thanh Niên tại Phú Quốc báo tôi biết tới chém nó ngay lập tức. Mà phải chấp nhận phạm pháp là bởi tôi cảm thấy chính quyền bất lực".

Ông Hải sau đó tự xưng là doanh nghiệp lớn, chẳng lẽ đi tìm một người viết báo để thỏa thuận việc gì đó thì nằm kèo dưới. Vì vậy, ông nhắn tin nói ngày mai tìm anh Trung có nghĩa là gặp để dạy dỗ hay hướng tư tưởng.

''Nó gửi đơn cho công an, có tật nó giật mình. Đ.M. (chửi thề) nó ác ôn vậy chứ thật ra mình lớn tuổi rồi, mình là dân trí thức ai lại chơi cái trò đó. Mình đâu là gì đâu, Phú Quốc có hàng nghìn doanh nghiệp nhưng không lên tiếng, tôi lên tiếng là vì Phú Quốc có nhiều đề tài, chứ đâu phải chuyện ngập. Như Facebook tôi viết dẫn ra cái nào đúng, cái nào sai, xây dựng, góp ý, trong nhà đóng cửa bảo nhau", ôn Hải cho biết.

Ông Hải còn cho rằng báo chí "đăng tùm lum tùm la" nên muốn gặp anh Trung và các báo để bàn hướng viết bài cho tốt. Theo chủ quán phở, ông gốc bản địa, nếu muốn chém anh Trung thì không cần phải đăng Facebook.

"Nếu tôi muốn kiếm chuyện với nó tôi đâu cần đăng Facebook, chỉ cần gặp nó vã bạt tay là được rồi. Rất nhiều đề tài mà mình viết, cái nào muốn nói cái xấu mà không chết ngành du lịch thì tôi chỉ cho mà viết.

Từ bữa đó đến nay Phú Quốc vắng tanh, thiệt hại biết bao nghìn tỉ, hở ra là viết Phú Quốc ngập ngập, ngập bà nội nó, tức muốn chết luôn. Nhưng hôm nay tôi có phương án rồi, tôi nhờ một anh tai to ở Sài Gòn phủ lại, tôi dẫn chứng ngược lại cái anh em đăng vậy thì tôi phủ ngược lại, hơi lớn chuyện nhưng tôi tốn kém chút đỉnh.

Mà đã tới bây giờ một là anh em ngồi lại để chuyển hướng, anh em mình thu dọn chiến trường, Facebook tôi gỡ xuống, còn những cái anh từng đăng phải đính chính lại, còn nếu không thì tôi làm tới. Tôi đã nhờ tai to trên đó phủ xuống", ông Hải khoe "thế lực"truyền thông mạnh của bản thân.

Báo Người Lao Động sau đó có bài viết "CTV Báo Thanh Niên bị chủ quán phở dọa chém". Hoàng Minh Hải sau đó lên Facebook đăng hình nhà báo Trần Công Tuấn, Trưởng Văn phòng Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL đi trao quà từ thiện.

Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Chào a Tuấn, a ở rạch giá mà tru tới PQ nghe luôn, ghê thiệt hé, a ko biết là xoáy lưng hay móng đeo đốm lưỡi mà âm thanh ghê thiệt.! Hẹn gặp a hé.! Cảm ơn a đã chia sẻ lên trang PQ!".

Theo nhà báo Trần Công Tuấn, tài khoản Hoàng Minh Hải cho rằng nhà báo này là "chó xoáy Phú Quốc".

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/cong-an-thi-tran-duong-dong-lam-viec-voi-chu-quan-pho-lien-tuc-de-doa-nguoi-lam-bao-72618.html