Công an TPHCM khuyến cáo các giải pháp về an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TPHCM xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về tài sản và làm chết trẻ em khi ở nhà một mình. Qua quá trình điều tra, nguyên nhân các vụ cháy đa phần là do người thân khóa trái cửa để trẻ ở trong nhà không có người lớn trông coi nên khi xảy ra cháy thường gây hậu quả đáng tiếc.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà lúc rạng sáng

Ngày 11/9, Công an quận (CAQ) Gò Vấp đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CA TPHCM điều tra làm rõ vụ cháy nhà khiến 2 trẻ em tử vong.

Khoảng 3 giờ 15 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà trong con hẻm ở đường Thống Nhất (P10, Q.Gò Vấp, TPHCM), mọi người dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin, Đội Cảnh sát PCCC CAQ Gò Vấp nhanh chóng có mặt tiến hành chữa cháy. Một lúc sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu bé tử vong.

Qua điều tra, CA xác định căn nhà xảy ra cháy ở số 204/44 đường Thống Nhất, P10, Q.Gò Vấp, hai nạn nhân tử vong là bé gái P.T.B.T. (10 tuổi) và bé trai P.T.B.P. (6 tuổi). Bước đầu xác định, căn nhà trên do anh Phạm Bình Phú (SN 1990; HKTT Ấp 8, xã Tân Thành, Chơn Thành, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và vợ là chị Trương Thị Thùy Trinh (SN 1993), là cha mẹ của 2 cháu bé tử vong, thuê làm nơi ở từ năm 2019 đến nay.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Phú khóa trái cửa để 2 con ngủ tại nhà. Sau đó cả 2 đi chợ đầu mối Bình Điền để mua hải sản về bán lại. Khoảng 3 giờ 15 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà trên nên hô hoán. Lúc này, người dân và lực lượng dân phòng hỗ trợ chữa cháy ban đầu nhưng không thành công, do trong căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm cả căn nhà. Do cửa căn nhà bị khóa trái nên mọi người không vào được bên trong.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tại căn nhà 204/44 đường Thống Nhất, P10, Q.Gò Vấp

Trưa cùng ngày, lực lượng CA vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Không khí tang thương bao trùm lên cả con hẻm, người dân ai cũng bàng hoàng xót xa trước sự mất mát quá lớn của vợ chồng anh Phú. Bà Quế (hàng xóm đối diện căn nhà cháy) cho biết, gia đình anh Phú sống hòa đồng với bà con hàng xóm. Hai con của anh Phú, bé gái học lớp 5 và bé trai đang học lớp 1. "Hai đứa nhỏ cưng lắm, được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên rất lễ phép. Giờ hai đứa nhỏ mất, thấy tội quá”, bà Quế chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thắng (54 tuổi, hàng xóm của vợ chồng anh Phú) là người đầu tiên phát hiện sự việc và cũng là người trực tiếp chữa cháy ban đầu cho biết, khoảng 3 giờ ông đang ngủ thì nghe tiếng la hét bên ngoài. Ông vội bật dậy chạy ra ngoài thì nhìn thấy căn nhà của vợ chồng anh Phú cháy dữ dội. Ông cùng 3 người đàn ông dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn cháy dữ dội bén sang trụ điện trước nhà, kèm theo tiếng nổ nên không ai dám tiếp cận. Mọi người đành bất lực nhìn căn nhà bùng cháy. "Lúc đó, lửa cháy lớn dữ lắm, biết trong nhà có 2 đứa trẻ đang mắc kẹt nhưng không có cách nào cứu vì lửa quá lớn", anh Thắng kể.

Lãnh đạo Q.Gò Vấp cho biết, khi lực lượng PCCC đến hiện trường, lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà khoảng 18m2 (gồm tầng trệt 10m2 và gác lửng 8m2). Sàn gác trong nhà đã sụp đổ, điện khu vực chưa cúp, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình như quần áo, thiết bị điện, thùng xốp đựng hải sản. Lực lượng chữa cháy phá cửa phía trước, tiến hành dập tắt đám cháy và cứu nạn cứu hộ. Hiện, quận đã yêu cầu UBND P10 và các đoàn thể theo sát vụ việc và có hướng hỗ trợ, động viên gia đình.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 2 em nhỏ tử vong vào rạng sáng 11/9 ở quận Gò Vấp

Cần trang bị cho trẻ em các kỹ năng PCCC, thoát nạn khi ở nhà

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, trên địa bàn TPHCM xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về tài sản và làm chết trẻ em khi ở nhà một mình. Qua quá trình điều tra, nguyên nhân các vụ cháy đa phần là do người thân khóa trái cửa nên xảy ra các hậu quả đáng tiếc. Điển hình là vụ cháy nhà ở Q.Gò Vấp, hay vụ cháy nhà dân tại tổ 14, ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh làm 2 nạn nhân tử vong được xác định là em N.Đ.V.P (10 tuổi) và N.Đ.C.B (1 tuổi) là con ruột của vợ chồng anh N.V.P (37 tuổi, quê Sóc Trăng)...

Đại tá Huỳnh Quang Tâm lưu ý, cha mẹ cùng người thân, người lớn cần hướng dẫn trẻ nhỏ biết về nguy hiểm và nghiêm cấm trẻ tiếp cận, tự ý sử dụng các thiết bị sinh ra nguồn lửa, nguồn nhiệt để đề phòng cháy, nổ. Nhắc nhở trẻ nhỏ tắt các thiết bị điện không cần thiết vào buổi tối.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Người lớn, cha mẹ nên đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của các em nhỏ khi đi ngủ để các em có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Ôtô, xe máy và các phương tiện, dụng cụ có chứa xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, thiết bị điện, nguồn sinh nhiệt. Đặc biệt, không giao cho trẻ em thực hiện việc đốt vàng mã. Hạn chế giao trẻ nhỏ thực hiện việc dùng bếp lửa để đun nấu nhằm đề phòng hỏa hoạn và bị bỏng. Không giao cho trẻ sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy, các loại thiết bị sinh nhiệt khác, việc lơ là của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy lớn.

Cha mẹ hoặc người lớn trước khi đi làm phải chủ động kiểm tra và tắt bình đun nước nóng lạnh, bếp điện đun nấu và các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng. Chủ động tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng sống, các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH do các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức.

Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khi có những thắc mắc cần giải đáp, ý kiến tư vấn, hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH có thể liên lạc với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương hoặc qua ứng dụng Help 114.

DUY NGỌC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cong-an-tphcm-khuyen-cao-cac-giai-phap-ve-an-toan-phong-chay-chua-chay_152465.html