Công bố hình ảnh bầm tím khắp người của Á hậu Philippines, 3 nghi phạm được thả tự do bật khóc nức nở

Các nghi phạm sau khi được trả tự do đã rơi nước mắt, bày tỏ sự đau đớn trước cái chết của Á hậu Philippines.

Nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera , 23 tuổi, từng là Á hậu Philippines năm 2017 tử vong khi được phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm khách sạn đã gây chấn động dư luận trong những ngày qua.

Ngoài việc công bố những đoạn cắt từ CCTV và hình ảnh cuối cùng của Dacera ở khách sạn cùng với nhóm bạn thì mới đây cảnh sát địa phương cũng đã công bố hình ảnh các vết thương trên cơ thể nạn nhân. Những bức hình cho thấy, thi thể của nữ tiếp viên hàng không có nhiều vết bầm tím trên tay, đùi và chân.

Trước đó, cảnh sát nghi ngờ rằng đây có thể là một vụ hiếp dâm giết người khi họ phát hiện dấu vết của tinh dịch trên thi thể của Dacera. "Nạn nhân có vết rách và phát hiện dấu vết tinh dịch trong cơ quan sinh dục của cô ấy", cảnh sát trưởng Harold Depositar chia sẻ với tờ Inquirer vào hôm 4/1 vừa qua.

Hình ảnh một số vết bầm tím trên thi thể nạn nhân.

Hình ảnh một số vết bầm tím trên thi thể nạn nhân.

Hiện vẫn chưa có kết quả pháp y cuối cùng về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Dacera. Trong khi đó, vào tối ngày 6/1 (giờ địa phương), 3 nghi phạm bị tạm giữ để điều tra vụ án đã được trả tự do. Trước đó vào chiều ngày 6/1, Văn phòng công tố thành phố Makati, Philippines ra lệnh thả 3 nghi phạm liên quan đến cái chết của nữ tiếp viên hàng không tử vong trong bồn tắm khách sạn, bị bắt giữ trước đó và chuyển lại vụ án cho cảnh sát để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Họ gồm John Dela Serna (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi).

Khi được thả trong vòng vây của báo giới, ba người đàn ông cho biết họ hy vọng công lý sẽ được thực thi. Trong số 3 nghi phạm, John Paul Reyes Halili khóc không ngừng. Anh cho biết mình đến Sở cảnh sát Makati để khai báo và hợp tác điều tra rồi bất ngờ bị bắt.

"Tôi tôn trọng kết quả điều tra được đưa ra, bởi vì chúng tôi đến đây đều hy vọng công lý được thực thi", anh ôm mặt khóc trước ống kính đổ dồn.

Trong khi đó, Galido cho biết anh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Dacera và cho hay anh coi nạn nhân như em gái của mình. Galido nói trước báo giới: "Tôi cảm nhận được nỗi đau mà gia đình Dacera đang chịu đựng vì đối với tôi cô ấy như một người em gái. Tôi thực sự yêu thương cô ấy rất nhiều. Thật đau đớn khi Dacera đã ra đi nhưng tôi hy vọng gia đình cô ấy sẽ tìm được công lý".

3 nghi phạm được thả tự do, bày tỏ nỗi đau đớn trước cái chết của Dacera.

Về phần Dela Serna, anh nói rằng mình rất yêu mến Dacera vì cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Còn về phía gia đình nạn nhân, họ nói rằng sẽ tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi khác độc lập với cơ quan chức năng để đi tìm sự thật. Gia đình Dacera nghi ngờ nạn nhân đã bị đầu độc. Họ khẳng định nữ tiếp viên hàng không rất khỏe mạnh, luôn tránh xa những tệ nạn, đó là cơ sở để cô ấy duy trì ước mơ làm tiếp viên hàng không của mình.

"Chúng tôi không tin chuyện Dacera sử dụng ma túy. Bọn họ chỉ đang cố gắng hạ nhục nạn nhân vì giờ Dacera chẳng thể nào sống dậy để nói lên sự thật", luật sư Brick Reyes, người phát ngôn của gia đình, cho biết hôm 6/1.

Luật sư này nói thêm rằng, kết quả cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được gia đình công bố vào tuần tới. Gia đình không chia sẻ rõ địa điểm và danh tính bác sĩ thực hiện cuộc khám nghiệm.

Diệp Lục

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cong-bo-hinh-anh-bam-tim-khap-nguoi-cua-a-hau-philippines-3-nghi-pham-duoc-tha-tu-do-bat-khoc-nuc-no-20210107110218756.htm