Công đoàn Bộ Ngoại giao chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Công đoàn Bộ Ngoại giao đã đến thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam.

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tiến. (Ảnh: Trung Hiếu)

Bộ Ngoại giao đang phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng hiện đang sống ở các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Bắc Giang, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Ngày 16/7, đoàn công tác của Công đoàn Bộ do ông Lê Viết Duyên, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe, tặng quà và tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mít, 79 tuổi, ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mẹ Mít có người con trai duy nhất đã ngã xuống trên chiến trường vào năm 1978.

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mít. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đón tiếp đoàn công tác tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tiến, ông Ngô Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, phấn khởi thông báo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã trong thời gian gần đây.

Ông Nam cho biết, xã có hơn 11.000 nhân khẩu, đời sống kinh tế ổn định nhờ làm nông nghiệp và xuất khẩu lao động. Xã Vũ Tiến hiện có hơn 600 đối tượng chính sách, gồm các gia đình thương bình liệt sỹ, người có công với cách mạng, có hai Mẹ Việt Nam Anh hùng hiện còn sống. Công tác chính sách xã hội, chăm lo đến những người có công được Đảng bộ, chính quyền xã chú trọng thường xuyên, gần đây, xã đã nâng cấp 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Ông Nam xúc động cảm ơn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đảng ủy và Công đoàn Bộ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao luôn quan tâm chăm lo đến công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng chu đáo các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các địa phương nói chung và ở xã Vũ Tiến nói riêng.

Tại ngôi nhà cũ đã nhuốm màu thời gian, trông ra khoảng vườn nhỏ của mẹ Mít, đoàn công tác bồi hồi nghe mẹ kể lại câu chuyện cảm động về người con trai duy nhất - liệt sĩ Trần Xuân Thông. Anh Thông tình nguyện nhập ngũ năm 1977 và đã hy sinh trên chiến trường năm 1978, hiện hài cốt đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Tiến.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mít. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Ngoại giao Lê Viết Duyên đã ân cần thăm hỏi mẹ Mít, chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các gia đình chính sách nói chung, của các mẹ nói riêng đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ông thay mặt đoàn công tác chia sẻ những hy sinh mất mát to lớn của mẹ Mít, động viên mẹ tiếp tục giáo dục con cháu truyền thống yêu nước.

Mẹ Mít rất cảm động và dù tuổi đã cao, trời lại nắng gắt vẫn đội nón tiễn đoàn ra tận đầu thôn.

Chia tay mẹ Trần Thị Mít, đoàn công tác của Công đoàn Bộ Ngoại giao tiếp tục vượt đường xa về xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tình.

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nguyên Lý. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nguyên Lý, sau khi nghe ông Đặng Văn Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, đoàn công tác đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tình ở thôn Tân Xá.

Mẹ Tình có chồng và 4 người con trai đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 chống quân Trung Quốc xâm lược. Gia đình mẹ Tình hiện sống bằng nghề làm nông và tráng bánh đa.

Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tình tại nhà riêng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại ngôi nhà nhỏ nhưng rất khang trang, nền nhà mới được lát gạch sạch đẹp của mẹ Tình, đoàn công tác quây quần quanh mẹ, xúc động nghe mẹ kể lại câu chuyện về sự hy sinh oanh liệt của chồng và 4 người con trai của mẹ, cùng những ký ức đau thương về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Đoàn công tác đã chia sẻ những mất mát đau thương to lớn của mẹ, động viên mẹ sống vui, sống khỏe, và hứa sẽ làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa theo đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tình. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trước đó, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã gửi quà tặng và tiền phụng dưỡng hai Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sống ở các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Công đoàn Bộ Ngoại giao cũng chuẩn bị cử đoàn công tác đi thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhũ ở xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang có ba người con trai là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cong-doan-bo-ngoai-giao-cham-lo-cong-tac-den-on-dap-nghia-97681.html