Cộng đồng người Việt tại Ucraina tổ chức lễ Vu lan báo hiếu

Ngày 24/8 (14/7 âm lịch), chư tăng tại chùa Trúc Lâm Kharkov và phật tử từ các thành phố Kharkov, Odessa, Kiev đã tụ tập về chùa dự Lễ Vu lan báo hiếu phật lịch 2562, Dương lịch 2018.

Cộng đồng người Việt tại Ucraina tổ chức lễ Vu lan báo hiếu

Phát biểu trong buổi Đại lễ, bà Kiều Hà Liên,Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và Moldova chia sẻ: Đại lễ Vu lan báo hiếu hàng năm tại chùa Trúc Lâm Kharkov là dịp tốt để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở xa Tổ Quốc hiểu được và tiếp thu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ta, trong đó có tinh thần Đạo Hiếu – một trong những phẩm hạnh đạo đức cao đẹp của người Việt Nam.

Trước đông đủ đại diện các tổ chức hội đoàn, các doanh nghiệp Việt Nam tại Kharkov, Chư tăng phật tử và bà con tham dự Đại lễ, bà Kiều Hà Liên cũng thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán ghi nhận và biểu dương đóng góp quan trọng của cộng đồng Việt Nam tại Kharkov, trong đó có Chư tăng phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov, đang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng Việt Nam tại Ucraina, ổn định cuộc sống và hướng về quê hương, đất nước.

Trong bài thuyết giảng về ý nghĩa Lễ Vu lan báo hiếu, Đại đức Thích Quang Điền – đương nhiệm chùa Trúc Lâm Kharkov - nhắc nhở truyền thống báo ân, uống nước nhớ nguồn của dân tộc là một trong bốn ân quan trọng nhất: Ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân quốc gia và ân chúng sinh. Bởi vậy, ngày lễ Vu lan báo hiếu của phật giáo mang đậm nét nhân văn, ngày càng tô đẹp tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Đại lễ đã diễn ra trong không khí thành kính trang nghiêm với đầy đủ nghi thức tôn giáo. Những lời cảm niệm về đạo hiếu, những bài hát về công cha, nghĩa mẹ do các Phật tử từ Kiev, Kharkov, Odessa biểu diễn đã làm nhiều người xúc động rơi nước mắt khi nghĩ về cha mẹ.

Nghi thức “Bông hồng cài áo” với những khay hoa đựng những bông hồng đỏ cho những người may mắn với niềm hạnh phúc vô biên vì còn Cha Mẹ là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý thân thương. Bông mầu phớt hồng cho những người còn Mẹ hoặc Cha và bông mầu trắng như một nỗi bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cả cha mẹ…

Huyền Anh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cong-dong-nguoi-viet-tai-ucraina-to-chuc-le-vu-lan-bao-hieu-post272941.info