Cống Hiến 2019: Vũ Cát Tường… quên lời nhẹ nhưng vẫn cực sung, Lộn Xộn Band và ngọn gió đầy mới mẻ

Một đêm trình diễn nghệ thuật đầy thăng hoa và cảm xúc!

Sau nhiều ngày chờ đợi, Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2019 lần thứ 14 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay với chủ đề “Hạt nhân cảm xúc”, chương trình đã dàn dựng rất nhiều tiết mục trình diễn vô cùng đặc sắc để gửi đến khán giả. Năm nay với sắc thái là hai màu đen trắng, các sân khấu đều được dàn dựng dựa trên hai tông màu trên.

Một trong những sân khấu đáng nhớ nhất của đêm qua chắc chắn phải kể đến Vũ Cát Tường cùng ca khúc Stardom, ca khúc nằm trong album cùng tên và được Vũ Cát Tường ưu ái mang đi trình diễn rất nhiều nơi. Là một bản bản pop dance cực kì sôi động, Vũ Cát Tường thực sự đã khiến sân khấu “nóng hừng hực” và khẳng định đẳng cấp của mình.

Trong chiếc áo độc đáo đính kim loại, Vũ Cát Tường xuất hiện đầy mạnh mẽ và quyền lực.

Trong chiếc áo độc đáo đính kim loại, Vũ Cát Tường xuất hiện đầy mạnh mẽ và quyền lực.

Tuy nhiên, không có gì lạ khi nàng Mèo nhà FM đã hai lần… quên lời nhẹ khi trình diễn tối hôm qua…

Một phần nhỏ ở đoạn rap khiến cô nàng hơi… líu lưỡi, một phần ở đoạn điệp khúc,đứng hình mất 2s để hát tiếp!

Vũ Cát Tường đêm qua cũng mang về giải thưởng cho hạng mục Nhạc sĩ xuất sắc nhất – như vậy, không chỉ được công nhận về tài năng ca hát, mà giờ đây, khả năng sáng tác của nữ ca sĩ If cũng đã được giới chuyên môn nhìn nhận và đánh giá cao!

Tất nhiên sự cố trên sẽ không ai hay nếu không phải là “fan cứng” của Vũ Cát Tường. Nhưng trên tất cả, cô nàng đã mang đến một sân khấu bùng nổ và ngập tràn cảm xúc.

Được đề cử trong hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tuy nhiên giải thưởng lại về tay Bùi Lan Hương, nhưng Lộn Xộn Band cũng đã mang đến một sân khấu độc đáo, cá tính và đầy mới mẻ đến Nhà hát Thành phố tối hôm qua.

Trong trang phục đơn giản nhưng không kém phần phong cách, bộ ba đã mang đến một bầu không khí rất khác cho sự kiện – vốn “chính chuyên”, trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.

Phần trình diễn của nhóm xoay quanh vấn nạn sử dụng mạng xã hội của giới trẻ ngày nay, một hiện tượng gần gũi, quen thuộc mà chính ta cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

Dù tuổi đời trong nghề còn khá non nớt, nhưng nhóm đã có phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Chắc chắn rồi giờ đây, các chàng trai và cô gái sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.

Đêm hôm qua cũng chứng kiến loạt sân khấu được dàn dựng đầy nghệ thuật và mang nhiều thông điệp ẩn sâu, khiến khán giả không chỉ thỏa mãn phần nghe mà cũng được mãn nhãn phần nhìn.

Đông Nhi mở màn khó thể ấn tượng hơn với We Belong Together.

Dàn vũ công minh họa càng làm tăng độ ấn tượng cho sân khấu.

Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Huyền thoại, sân khấu được mô phỏng từ ý thơ Đây thôn vĩ dạ của thi hào Hàn Mặc Tử.

Một sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Phùng Khánh Linh và Thái Vũ, cả hai đã có bản mash-up đầy tinh tế giữa Hôm nay tôi buồn và Hành tinh song song.

Erik mang “hit” Chạm đáy nỗi đau và khiến khán đài không khỏi bồi hồi, phần visual với cánh hoa hồng dần rơi cánh cũng tạo không khí rất ấn tượng.

Đức Tuấn khoe giọng nam đẳnng cấp với Em ơi Hà Nội phố.

Hồ Trung Dũng mang một chút Jazz với Xích lô.

Phần trình diễn Love Never Dies của nghệ sĩ thính phòng Lan Anh đã đẩy cảm xúc khán giả lên tột cùng vì giọng hát quá sức ấn tượng của cô.

Kết thúc một đêm trao giải, hay nói đúng hơn là một đêm của nghệ thuật thăng hoa, một lần nữa xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các nghệ sĩ đã vinh dự mang cúp về nhà, cũng như tất cả các nghệ sĩ có tên trong hạng mục đề cử. Tất cả đã cùng nhau góp tay, tạo nên bức tranh đa sắc, chất lượng cho làng nhạc Việt của năm vừa qua!

Minh Khôi - Hiền Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/cong-hien-2019-vu-cat-tuong-quen-loi-nhe-nhung-van-cuc-sung-lon-xon-band-va-ngon-gio-day-moi-me-4987959.html