Cống hiến hết mình vì công việc, vì nhân dân

Cuộc giao lưu, chuyện trò giữa những cá nhân điển hình tiên tiến về công việc bình dị họ thực hiện hàng ngày; được nghe chia sẻ của chính những người trong cuộc về cảm xúc và nghĩa cử họ nhận được… luôn có tác dụng tích cực, làm nối dài tình yêu cuộc sống, củng cố niềm quý trọng con người và khơi trong tâm hồn của mỗi cá nhân…

Cuộc giao lưu với những điển hình tiên tiến, học tập làm theo lời Bác do Công an TP Hà Nội vừa tổ chức đã để lại nhiều xúc động và ấn tượng khó quên về những tấm gương bình dị, cao quý.

Việc tốt, bản thân nó đã sáng lấp lánh mà không cần tô vẽ. Việc mà Đại úy Bùi Văn Kửu, CSKV- CA phường Tân Mai, quận Hoàng Mai đã từng làm với hai bà cháu nghèo khi về nhận công tác tại địa bàn này không chỉ khiến hai bà cháu khắc ghi mà người dân sinh sống tại đây cũng biết đến và khen ngợi. Người bà ấy là bà Yến, ngoài 70 tuổi nhưng hàng ngày vẫn tập tễnh nắng mưa mưu sinh bằng nghề bán nước. Người cháu ấy tên Đạt, một thanh niên lêu lổng có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mất, mẹ đi lấy chồng nên sớm lêu lổng, thất học, lang thang, mải chơi game.

Là CSKV, nhìn tình cảnh của 2 bà cháu, Đại úy Kửu luôn đau đáu tâm tư về cuộc sống của họ. Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, bà Yến sẽ sống phần đời còn lại trong đau khổ, vất vả. Và Đạt còn cả cuộc đời phía trước, nếu không có ai chỉ đường, vạch hướng cho cậu, tương lai cậu thật quá mịt mù. Với mong muốn góp phần mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho 2 bà cháu, Đại úy Kửu đã báo cáo BCH phường lập kế hoạch giúp đỡ Đạt.

Ban đầu, anh giúp Đạt vào việc làm ở một bãi gửi xe, với mức lương ban đầu là 2 triệu đồng/tháng. Sau đó, phát hiện Đạt có năng khiếu về sửa chữa điện tử nên đã tham mưu cho UBND phường cho Đạt đi học nghề sửa chữa điện tử. Đến thời điểm này, Đạt có việc làm ổn định với thu nhập khá; nhờ thế cuộc sống của hai bà cháu trở nên êm đềm, ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười.

Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật và Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu (Công an TP Hà Nội) chia sẻ tại buổi giao lưu. (Ảnh: CA)

Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật và Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu (Công an TP Hà Nội) chia sẻ tại buổi giao lưu. (Ảnh: CA)

Với Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật, Phó trưởng Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội, nguyên Trưởng Công an xã Minh Châu (huyện Ba Vì, Hà Nội) có một cảm xúc khác. Minh Châu được biết đến là một xã đảo cách Hà Nội 55 km, một năm có 2 tháng nước dâng lên không đi đường bộ ra được mà phải đi bằng thuyền; đây cũng là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy với rất nhiều đối tượng nghiện và người nhiễm HIV…

Khi về nhận nhận nhiệm vụ tại đây, dù ban đầu còn nhiều lo lắng nhưng Thiếu tá Nguyễn Thế Nhật đã xác định những việc cần phải làm ngay; trước hết là phân công trách nhiệm cụ thể cho các các nhân trong đơn vị, bao gồm cả chỉ huy. Anh nhanh chóng tiến hành nắm tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản trên 8 lĩnh vực, với hơn 80 loại danh sách và thu thập hàng nghìn thông tin liên quan.

Thiếu tá Nhật cho biết: Công an xã chỉ có 5 đồng chí, nếu như không biết dựa vào dân thì lực lượng Công chính quy không thể nào làm được việc, do đó, các anh đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua mô hình khu dân cư tự quản. Mô hình thu hút đông đảo người dân tham gia cùng với lực lượng công an, chấp hành đúng pháp luật, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Khi đã nắm chắc tình hình, các anh chú trọng vào giải quyết những vấn đề nổi cộm trên địa bàn, đặc biệt là đấu tranh triệt xóa các “điểm nóng” về ma túy...

Những đóng góp của Thiếu tá Nhật cùng lực lượng CA xã đã đem đến diện mạo mới cho xã đảo Minh Châu. Và đến thời điểm này, Minh Châu không còn cảnh người dân kéo nhau đi làm ăn xa ở các tỉnh Tây Bắc, số người nghiện vì thế cũng có dấu hiệu giảm, tình hình ANTT ổn định và không còn hiện tượng trộm cắp vặt như trước.

Những câu chuyện của Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu, cán bộ Đội 3, Phòng CSĐTTP về ma túy đã mang đến cảm xúc khâm phục về sự hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ CAND. Với có 13 năm đấu tranh với tội phạm về ma túy, công việc có tính chất nguy hiểm, phải thường xuyên đi làm đêm, chồng cũng bận công tác nên con cái chị phải cậy nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm.

Vất vả là thế nhưng khi đã bắt tay vào công việc thì chị rất say nghề, không nghĩ đến bản thân mà luôn cố gắng làm sao bắt giữ được đối tượng, thu giữ vật chứng. Chị Huyền Diệu có những kỷ niệm khi đi trinh sát trong thời gian mang bầu, đi đánh án khi con đau ốm… Những thử thách mà nữ trinh sát này vượt qua đã góp phần không nhỏ vào kết quả cao trong công tác điều tra, bắt giữ tội phạm ma túy của lực lượng Công an TP.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cũng dành thời gian chia sẻ những khó khăn và kết quả đã đạt của Chuyên đề 231 trong đấu tranh với hoạt động tín dụng đen. Theo đó, tiếp cận, xử lý các vụ án liên quan đến tín dụng đen, việc phát hiện các vụ việc gặp nhiều khó khăn do ban đầu, các bên có sự thỏa thuận dân sự tự nguyện.

Người bị đe dọa chỉ tố giác với CQCA khi không thương lượng được với người vay nợ, cho vay nợ hoặc đã bị cướp, cưỡng đoạt tài sản; bị đe dọa tính mạng, sức khỏe của bản thân, gia đình hoặc bị các đối tượng khủng bố tinh thần. Nhiều trường hợp bị hại không dám trình báo vì bị các đối tượng đe dọa, khống chế. Thời gian vụ việc kéo dài mới bị phát hiện nên cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong thu thập, củng cố, tài liệu, chứng cứ, hành vi vi phạm. Hoạt động tín dụng đen có sự cấu kết giữa các đối tượng trên địa bàn TP với các đối tượng ở tỉnh, thành khác, thậm chí hình thành các ổ nhóm tội phạm có tổ chức mở nhiều cơ sở, chân rết tại nhiều địa phương trong cả nước, gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý...

Tuy nhiên, là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, Phòng CSHS đã chỉ đạo lực lượng CAHS- Công an các quận, huyện, thị xã triển khai nghiêm túc kế hoạch; vì vậy đã tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần “hạ nhiệt” tội phạm “tín dụng đen”.

Lắng nghe những câu chuyện của các tấm gương điển hình tiên tiến- Công an TP Hà Nội để thêm hiểu công việc của các CBCS đã, đang làm; từ đó cảm động và trân trọng sự hy sinh, tinh thần trách nhiệm của các chiến sỹ để mang lại cho nhân dân một cuộc sống bình yên, tốt đẹp...

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-hien-het-minh-vi-cong-viec-vi-nhan-dan-196180.html