Công nhân 'chạy đua với thời gian' vớt 25 tấn cá chết ở Hồ Tây

Lượng cá chết rất nhiều, nổi trắng một góc Hồ Tây khiến hàng chục công nhân phải làm việc xuyên đêm và thâu trưa để tranh thủ vớt cá mang đi xử lý nhanh chóng, tránh tình trạng cá phân hủy mạnh gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nặng.

Hiện tượng cá chết rải rác tại Hồ Tây bắt đầu từ chiều 7.7 và đến hiện tại vẫn diễn ra trên diện rộng với số lượng không hề giảm.

Các công nhân vớt cá cho biết, buổi sáng và buổi chiều cá chết nổi trắng Hồ Tây chủ yếu như cá chép, cá trắm, cá mè.... trong đó có rất nhiều cá to nặng gần 10kg. Riêng ngày 9.7, số cá chết chủ yếu là cá thầu dầu, cá rô phi nhỏ.

Hàng chục công nhân môi trường, lực lượng thành đoàn Quận Tây Hồ được huy động vớt cá, làm sạch nguồn nước.

Chị Nguyễn Thị Lan (45 tuổi) cho biết: "Cá chết thối từ hôm thứ Bảy đến hôm nay nhặt không xuể, mùi hôi, thốc bốc lên khiến tôi cảm thấy kinh hãi, nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc liên tục để nhanh chóng dọn sạch Hồ Tây".

"Ngoài công việc là miếng cơm manh áo, chúng tôi còn thấy việc vớt cá để sạch mặt hồ là một nghĩa vụ cần phải làm nhằm đảm bảo môi trường trong lành cho cuộc sống người dân ven hồ và du khách thập phương", chị My - công nhân môi trường bộc bạch.

Lượng cá chết rải rác quanh hồ và dạt vào ven bờ, công nhân phải dùng thuyền để thu gom.

Công ty Môi trường Hà Nội đã cử hàng chục công nhân đến thu gom cá chết.

Trên đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, hai con đường nằm trong số những con đường thơ mộng nhất Hà Nội nồng nặc mùi cá thối quyện lẫn với mùi thuốc tẩy uế khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi.

Cá chết vớt lên được công nhân cho vào bao tải trước khi chuyển đi xử lý ở khu xử lý rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) để tiêu hủy. Tính đến sáng 9.7, phía công ty môi trường ước lượng đã vớt được khoảng 25 tấn cá chết ở Hồ Tây.

Số lượng cá trong một bao tải có thể lên đến 60 - 70 kg. Anh Đỗ Viết Trung - công nhân Môi trường Hà Nội cho hay: "Chúng tôi vớt cá ở đây từ hôm qua đến hôm nay mà số lượng cá trên hồ vẫn còn nhiều".

Do lượng cá chết dày đặc nên hầu hết công nhân phải làm việc hết công suất.

Ngoài những công nhân được huy động, lực lượng thành đoàn Quận Tây Hồ cũng được chỉ đạo ra quân. Anh Nguyễn Thế Cường - Bí Thư thành đoàn Quận Tây Hồ cho biết quận điều động hàng chục đoàn viên thanh niên hỗ trợ lực lượng chức năng vớt cá chết."Hơn 50 đoàn viên tham gia đã vớt được hơn 4 tấn cá từ sáng đến trưa. Chúng tôi mong số cá chết sớm được thu vớt để đảm bảo môi trường nước ở Hồ Tây", anh Cường nói.

"Thối lắm, người toàn mùi cá chết nhưng cũng phải ăn để chiều còn vớt tiếp. Chắc phải chiều tối mới vớt xong", vừa ăn tạm bữa trưa tại chỗ, anh Hoàng - công nhân môi trường cho hay.

Nhiều công nhân ăn vội vàng để dành một chút thời gian nghỉ trưa để làm việc sớm vì sợ nắng lên, lượng cá chết phân hủy nhanh sẽ gây ô nhiễm hơn.

Cao Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-cong-nhan-chay-dua-voi-thoi-gian-vot-25-tan-ca-chet-o-ho-tay-893130.html