Công nương Anh từng phượt xuyên New Zealand bằng xe du lịch

Công nương Meghan Markle đã trải qua hành trình tuyệt vời kéo dài gần hai tuần trong năm 2015 khi cô thuê xe du lịch đi phượt xuyên đất nước New Zealand.

Trước khi bước chân qua cánh cửa Hoàng gia Anh, công nương Meghan được biết đến với vai trò diễn viên nổi tiếng nhờ series Suits, chủ nhân blog lối sống (du lịch, ẩm thực...) mang tên The Tiger Muff, và trên hết, cô là một phụ nữ mang trong mình tâm hồn tự do cùng đam mê xê dịch cháy bỏng.

Năm 2015, nghe lời bạn diễn Gabriel Macht, Markle thuê một chiếc xe cắm trại để thực hiện cuộc hành trình đi dọc New Zealand trong hai tuần với một người bạn. Xuất phát từ đảo Nam, cô diễn viên khi ấy chạy xe lên tận phía Bắc, đến đảo rượu vang nổi tiếng Waiheke ngoài khơi Auckland.

Chuyến đi dọc New Zealand từ đảo Nam lên đảo Bắc để lại cho công nương Meghan nhiều ấn tượng sâu sắc.

Đó là một trải nghiệm chưa từng có với Markle. Cô thừa nhận mình đã hứng thú với những chuyến đi đường dài từ bé. "Trước khi lên đường, mọi người dặn tôi nên gạt sạch ấn tượng về văn hóa RV (du lịch đường dài bằng xe cắm trại) ở Mỹ đi vì New Zealand là một thế giới rất khác", Markle chia sẻ.

Bất chấp những lo âu hay đủ thứ ý kiến từ bạn bè, gia đình trước khi đi, chuyến xê dịch dọc khắp New Zealand đã để lại trong lòng công nương nước Anh sau này một ấn tượng không thể phai mờ với các khu cắm trại tuyệt vời còn cảnh quan thì "đẹp đến đáng kinh ngạc".

Dưới đây là bài phỏng vấn của CNN về chuyến đi mà Meghan Markle đã trải qua vào 4 năm trước.

Queenstown

- Một chốn tuyệt đẹp để bạn dừng chân với vô số nhà hàng đẳng cấp như Botswana Butchery, Vudu Cafe hay Larder. Nơi này là điểm xuất phát lý tưởng cho chuyến phiêu lưu dọc khắp New Zealand. Tôi có thể cảm nhận sự nồng hậu của người dân và vẻ đẹp của vùng đất này.

Hồ Wanaka

- Vẻ đẹp nơi đây chẳng thua kém gì Queenstown nhưng lại thưa thớt khách du lịch hơn. Tôi đã đi câu cá và thưởng thức một bộ phim ở rạp Paradiso (một rạp chiếu cổ điển và khá nhỏ). Khách xem phim sẽ ngồi trên ghế sofa và được phục vụ những chiếc bánh quy nướng nóng hổi.

Franz Josef Glacier

Bức ảnh công nương Meghan chụp ở sông băng tại Đảo Nam trong chuyến "phượt" xuyên New Zealand.

- Dọc theo đường bờ biển phía Bắc của đảo Nam, bạn hẳn sẽ không thể bỏ qua chuyến thám hiểm Franz Josef Glacier. Người Maori gọi sông băng này với cái tên "Những giọt nước mắt của Hinehukatere". Theo truyền thuyết của họ, Hinehukatere đã rủ người yêu cùng nhau leo núi. Do thiếu kinh nghiệm, anh chàng kia đã chết và dòng sông băng sinh ra từ những giọt nước mắt bất tận của Hinehukatere.

Tạm gác mấy chuyện huyền thoại sang bên, ở đây có khá nhiều cách để bạn thực hiện chuyến thám hiểm. Nếu muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh từ trên cao, bạn có thể thuê trực thăng. Chúng tôi đã quyết định đi cùng một hướng dẫn viên và hậu quả là tôi bị chuột rút giữa chừng.

Marlborough

- Chỗ này đúng thật là một thiên đường với tôi. Tại Marlborough, bạn có thể tìm thấy những nhà máy rượu vang tuyệt đẹp như Hans Herzog hay Kim Crawford. Thị trấn Havelock được biết đến như quê hương của những con hến môi xanh mà tôi dám cá nó to như bàn tay của bạn (đùa thôi). Tới đây rồi, bạn hãy dành chút thời gian nhấm nháp ly sauvignon blanc ấm cúng trong một nhà máy rượu địa phương.

Ngoài ra, một bát hến và bánh mì nóng mới ra lò cũng là lựa chọn hoàn hảo. Tôi đã có thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời ở đây trước khi tiếp tục lên đường.

Kaikoura và Akaroa

- Nếu có cơ hội thả mình giữa biển cùng hàng trăm con cá heo, bạn đừng sợ hãi gì cả. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, nó giống như thứ phép thuật đến từ thế giới khác. Xa hơn về phía Nam bờ biển, thị trấn nhỏ Akaroa sẽ hiện dần ra trước mắt bạn. Nơi này tựa như một người phụ nữ quyến rũ với đường bờ biển xinh đẹp cùng những con đường lát đá cuội.

Waiheke

Sau hành trình đằng đẵng, Meghan kết thúc chuyến đi bằng hòn đảo Waiheke bình yên.

- Sau 10 ngày di chuyển trên chiếc xe cắm trại, hẳn bạn sẽ muốn kết thúc chuyến đi bằng một nơi rộng rãi hơn chút (tôi thấy vậy). Tôi bắt một chuyến bay nhanh từ Christchurch tới Auckland rồi đi phà khoảng 30 phút đến đảo Waiheke. Nơi này là một hòn đảo bình lặng với những nhà máy rượu vang, những cửa hàng kỳ quái và cả những con người đáng yêu nhất mà bạn biết đến từ trước tới giờ.

Tôi thấy đáng chú ý nhất ở Waiheke phải kể tới nhà máy rượu Mudbrick. Bạn cũng nên cân nhắc thuê một bach (một kiểu nhà nghỉ ở New Zealand) bên bờ biển như tôi. Nếu may mắn (như tôi), khi nhúng tay xuống cát để gạt mấy viên đá dưới nước ra, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi trên tay mình là những con sò sống. Sự vô tình đó đã nhanh chóng biến thành bữa sò thịnh soạn với rau mùi tây cùng nước sốt vang trắng. Thật là một bữa tối tuyệt hảo để nói lời chào New Zealand xinh đẹp.

Cùng người yêu trải nghiệm lãng mạn trên bán đảo giá 950 USD/đêm Retreat resort The Glass house nằm trên bán đảo tư nhân ở New Zealand là thiên đường nghỉ dưỡng với các cặp đôi cần tìm chốn riêng tư. Giá mỗi đêm dao động trong khoảng 950 USD.

Anh Tú
Theo CNTraveler

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-nuong-anh-tung-phuot-xuyen-new-zealand-bang-xe-du-lich-post947282.html