Công nương Hoàng gia Anh bị cha đẻ dọa chết

Mới đây, ông Thomas Markle - cha của Meghan Markle tuyên bố, ông có thể chết vì con gái cắt đứt liên lạc từ khi cưới hoàng tử Harry.

Ông Thomas Markle, hiện đang sống ở Mexico. Cựu đạo diễn ánh sáng của Hollywood thẳng thắn chia sẻ với Daily Mail hôm nay (29/7) về chuyện mình không nói chuyện với “Bean yêu quý” - biệt danh thời thơ ấu của Meghan hay con rể Harry hơn 10 tuần nay rồi và sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp cháu ngoại trong tương lai: “Tôi thực sự rất buồn khi con gái cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cha nó. Tôi từng có số điện thoại và địa chỉ e-mail của Meghan từ trợ lý của nó, nhưng sau khi tôi nói một vài lời không hay về hoàng gia khiến con bé thay đổi, họ liền ngắt kết nối. Số điện thoại hiện không còn hoạt động. Tôi không có cách nào liên lạc với con bé”.

Ông Thomas Markle và công nương Meghan Markle đã cắt đứt liên lạc hơn 2 tháng

Ông cho rằng, chuyện tình cảm cha con ông bị rạn nứt là một sự trừng phạt vì ông đã từng dàn dựng hình ảnh của paparazzi chỉ 6 ngày trước đám cưới con gái tại Windsor và không thể cầm tay đưa con gái vào lễ đường do ông mới trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Ông thất vọng vì nhận được những tin nhắn không thống nhất sau đó: Meghan và Harry bảo ông không phải xin lỗi nhưng vài giờ sau trợ lý tại hoàng gia gọi điện đề nghị giúp ông xin lỗi công khai.

“Có lẽ sẽ dễ hơn cho Meghan nếu tôi chết đi. Mọi người hãy thông cảm cho con bé. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ hòa giải. Tôi ghét phải chết mà không được nói chuyện với Meghan”, ông nói.

Ông Thomas đã không tham dự vào sự kiện trọng đại nhất của cô với hoàng tử Harry

Chia sẻ tại ngôi nhà thuê ở thị trấn Mexico, cha của nữ công tước xứ Sussex sẽ bất chấp sự trừng phạt từ hoàng gia và sợ rằng mối quan hệ giữa hai cha con không bao giờ có thể chữa lành: "Họ muốn tôi im lặng. Họ muốn tôi phải ra đi. Nhưng tôi sẽ không giữ im lặng. Tôi không quan tâm liệu Harry có tiếp tục nói chuyện với tôi nữa hay không".

Ông cũng cho biết: “Ngày 4/8 sắp tới là sinh nhật của con bé. Tôi muốn gửi một tấm thiệp chúc mừng nhưng nếu tôi gửi đến Kensington Palace hay bất cứ nơi nào nó đang sống, nó sẽ không bao giờ thấy được bởi vì tấm thiệp của tôi chỉ là một trong số hàng ngàn tấm thiệp khác mà mọi người gửi cho nó”.

Thậm chí, chị gái cùng cha khác mẹ với Meghan, Samantha, cảnh báo rằng Thomas Markle có thể "chết vì buồn bã" nếu Meghan không hòa giải với ông ấy: “Tôi rất mong Meghan gặp cha. Nếu nó thực sự không tàn nhẫn thì sẽ không gây tổn thương cho ông ấy”.

“Hai cha con tôi thường xuyên tâm sự với nhau. Ông ấy rất nhạy cảm và tôi thấy được sự đau khổ của ông ấy từ sự việc này. Tôi hy vọng họ có thể gặp nhau ở một nơi yên tĩnh nào đó, dành chút thời gian nói chuyện với nhau và chấm dứt khoảng thời gian không mấy vui vẻ này”.

Nếu Meghan và Harry không quan tâm đến ông ấy, ông ấy sẽ chết vì buồn bã mất. Tôi chỉ muốn em gái mình liên lạc trước khi quá muộn. Cuộc sống rất ngắn. Không ai trong số chúng ta muốn như vây. Nếu cha tôi chết, tôi sẽ bắt con bé phải chịu trách nhiệm”, Samantha nói.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với The Sun, ông Thomas cũng phủ nhận ông là một người nghiện rượu và thông tin ông giả vờ bị bệnh tật, đau tim để không tham dự đám cưới của con gái là hoàn toàn không đúng.

HOÀI AN (Theo Daily Mail)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cong-nuong-hoang-gia-anh-bi-cha-de-doa-chet-9030.html