Công Phượng chơi ấn tượng, Incheon United vẫn thất thủ 1-3

Đội bóng của HLV Andersen có trận đấu thất bại cả về kết quả lẫn tinh thần thi đấu khi đến làm khách Suwon ở vòng 4 K-League.

Công Phượng chính là điểm sáng hiếm hoi trong trận thua đậm 1-3 của Incheon United trước Suwon ở vòng 4 K-League. CP23 xứng đáng được đá chính vòng kế tiếp. Nói không ngoa rằng, phải cho đến khi Incheon United tung Công Phượng vào sân thì đội khách mới có sự kết nối tốt hơn.

Và không phải vì CP23 đến từ Việt Nam mà khen ngợi, nhưng chân sút 24 tuổi chính là điểm sáng của Incheon. Khi được HLV Andersen tung vào sân ở phút 70, Công Phượng chơi năng nổ, tích cực, với một tinh thần khác hẳn đồng đội. Chính anh có pha kiến tạo, và cũng tung ra được 1 cú sút về phía cầu môn Suwon.

Thiếu một chút may mắn, Công Phượng đã có thể thành người hùng giải cứu Incheon United. Ảnh: IUFC

Thiếu một chút may mắn, Công Phượng đã có thể thành người hùng giải cứu Incheon United. Ảnh: IUFC

Ởg phút 76 của trận đấu, suýt chút nữa Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình. Nhận bóng ở vị trí trống trải trước vùng cấm, Phượng tung cú sút căng đưa bóng dội người một hậu vệ chủ nhà đi sạt xà.

Sau pha bóng này, tiền đạo xứ Nghệ đã ôm đầu bứt tóc với cảm xúc vô cùng tiếc nuối. Nếu chính xác hơn một chút, CP23 đã có thể trở thành người hùng giải cứu Incheon khỏi một thất bại bởi thời điểm đó cách biệt vẫn chỉ là một bàn.

Những phút cuối trận, Công Phượng và các đồng đội dồn lên mạnh mẽ với hy vọng lật ngược thế cờ. Nhưng khi mà hàng công đội khách tỏ ra thiếu sự kết dính, hàng phòng ngự đã mắc sai lầm ở thời điểm bù giờ cuối cùng, để Suwon ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.

Như vậy, Incheon đã phải chịu một cú sốc lớn trước đội bóng vốn đang đứng bét bảng. Đây là kết quả rất đáng thất vọng với đội bóng của Công Phượng.

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/incheon-united-that-thu-1-3-cong-phuong-chinh-la-diem-sang-64262-11.html