Công Phượng 'đói bóng' vẫn được thầy Miura khen xuất sắc

Ghi hai bàn thắng nhưng công sức của Công Phượng trở nên vô nghĩa trong trận thua 3-5 của HAGL trước đội bóng của thầy cũ Toshiya Miura.

Highlights CLB TP. HCM - HAGL: Công Phượng lập cú đúp Công Phượng lập cú đúp nhưng chừng đó là chưa đủ để đội khách HAGL có điểm rời sân Thống Nhất của đội chủ nhà TP. HCM trong trận đấu tại vòng 22 V.League.

Thiếu cả Xuân Trường và Văn Toàn trong trận làm khách trước CLB TP.HCM ở vòng 22 V.League 2018, Công Phượng trở thành điểm tựa cho các đồng đội với tấm băng đội trưởng.

Cầu thủ mang áo số 10 có bàn mở tỷ số 1-0 và rút ngắn cách biệt xuống còn 2-5 từ chấm phạt đền. Cả hai HLV HAGL và CLB TP.HCM đều đánh giá cao màn thể hiện đó.

Ông Dương Minh Ninh của HAGL cho hay: “Công Phượng chơi rất nỗ lực trong bối cảnh đội bị khủng hoảng lực lượng. Sự thiếu liên kết giữa hai tuyến tiền vệ và hàng công dẫn đến việc Phượng bị “đói bóng” trong một số khoảng thời gian nhất định”.

Công Phượng là hạt nhân chính của HAGL nhưng không đủ giúp đội bóng chiến thắng. Ảnh: Quang Thịnh.

Công Phượng là hạt nhân chính của HAGL nhưng không đủ giúp đội bóng chiến thắng. Ảnh: Quang Thịnh.

Lúc HAGL bị dẫn 5-1, Công Phượng có lúc không thể vực dậy tinh thần của cả đội lên được. Đội trưởng của đội khách phải chạy ra khu vực kỹ thuật để góp ý với HLV Dương Minh Ninh thì mọi chuyện sau đó tốt lên.

HLV Toshiya Miura không ngần ngại dành lời khen cho học trò cũ: “Công Phượng chính là người chơi hay nhất ở trận này của HAGL. Bất cứ khi nào cậu ấy có bóng là đội bóng của tôi gặp khó khăn. Tiếc là những vệ tinh xung quanh Công Phượng chơi chưa tốt nên cậu ấy chưa phát huy hết”.

Nếu như Công Phượng nổi bật trên hàng công thì hàng phòng ngự của HAGL chơi rất tệ và liên tục mắc lỗi vị trí. Họ “dâng” cho đội khách 3 bàn thắng đầu tiên từ những tình huống đá phạt. Thủ môn Rmah Sươ cũng còn thiếu kinh nghiệm khi ra vào.

HLV Toshiya Miura (phải) dành lời khen cho mũi công chủ đạo của HAGL là Công Phượng. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV của HAGL phát biểu sau trận đấu: “Các cầu thủ vẫn còn mất tập trung, thiếu thông tin trong trong các pha chống đá phạt. Khi thua bàn thua thứ 3 và 4 là HAGL đã vỡ trận. HAGL đang bị khủng hoảng nhân sự”.

5 bàn thắng của CLB TP.HCM được lần lượt ghi bởi pha đá phản lưới nhà của Trần Hữu Đông Triều, Trần Phi Sơn, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và cú đúp của cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley Alves.

Thắng trận đầy thuyết phục khiến HLV Toshiya Miura cũng vui hơn mọi khi, hơn nữa, ông bày tỏ sự phấn khích vì có nhiều khán giả đến sân và nhiều phóng viên tác nghiệp ở trận đấu này. Nhưng chiến lược gia người Nhật cũng còn nỗi lo.

Bảng xếp hạng sau vòng 22, cuộc đua trụ hạng sẽ rất hấp dẫn về cuối.

Ông cho biết: “Chúng tôi phải thực tế về mục tiêu trụ hạng. V.League vẫn còn 4 bóng đấu nữa và khoảng cách điểm các đội khá gần nhau. Bằng mọi giá chúng tôi phải trụ hạng vì là đại diện của TP.HCM”.

Còn HAGL của ông Dương Minh Ninh cũng thấy viễn cảnh không thể thực hiện mục tiêu tốp 5 đặt ra hồi đầu mùa. Lúc này, Công Phượng và đồng đội đang ở vị trí thứ 9 với 27 điểm, chỉ hơn CLB TP.HCM 3 điểm.

Khán giả vây phòng vé để xem bằng được trận đấu của HAGL Phe vé hoạt động tích cực khi gom được nhiều vé ở khu vực có mái che trên sân Thống Nhất trong trận HAGL gặp CLB TP.HCM

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-doi-bong-van-duoc-thay-miura-khen-xuat-sac-post877360.html