Công Phượng 'tàng hình' ở V-League và cái chau mày của HLV Hữu Thắng

VOV.VN-Theo dõi thất bại 0-3 của Công Phượng và HAGL trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, HLV Hữu Thắng không khỏi chau mày và liên tục ghi chép trên khán đài.

Có quá nhiều lý do để HLV Hữu Thắng có mặt ở sân Hàng Đẫy chiều 18/1, nơi diễn ra trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2017.

Phong độ chói sáng của các cầu thủ trẻ đội bóng thủ đô, đặc biệt là ngôi sao của ĐT U19 Việt Nam, Nguyễn Quang Hải chắc chắn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chiến lược gia xứ Nghệ, sau khi đã thống nhất phương hướng trẻ hóa ĐTQG cùng VFF.

Công Phượng tiếp tục chơi mờ nhạt tại V-League 2017. (Ảnh: Vy Vũ).

Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng muốn theo dõi phong độ của gương mặt nổi bật nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 vừa qua là Văn Thanh cùng các cầu thủ Văn Toàn hay Hồng Duy… khi các cậu bé của bầu Đức được chơi bóng cùng nhau trong màu áo đội bóng phố Núi.

Có lẽ Công Phượng cũng là một trong những lý do nhà cầm quân sinh năm 1971 tới dự khán ở Hàng Đẫy chiều 18/1. Sau khi trở về từ Nhật Bản để khoác áo HAGL thi đấu tại V-League 2017, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn chưa thể tìm lại phong độ và sự tự tin ngày nào.

Tính cả trận thua 0-3 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy tối qua, Công Phượng và các cầu thủ HAGL đã chơi tổng cộng hơn 270 phút ở V-League mùa này, và nhận 3 thất bại liên tiếp, chỉ ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới tới 6 lần, qua đó “độc chiếm” vị trí cuối bảng, cùng số điểm là con số 0 tròn trĩnh.

Vẻ mặt của HLV Hữu Thắng khi theo dõi màn trình diễn "nghèo nàn" của Công Phượng và các đồng đội trên sân Hàng Đẫy tối 18/1. (Ảnh: Bảo Long).

Điều đáng nói, bàn thắng duy nhất của các cầu thủ HAGL ở V-League 2017 tính đến thời điểm này thuộc về Trần Hữu Đông Triều, một hậu vệ được đôn lên chơi ở tuyến giữa, trong khi các cầu thủ chơi ở tuyến đầu đều “im tiếng”. Từ Văn Toàn cho tới Công Phượng và cả Văn Thanh khi được đẩy lên chơi ở vị trí trung phong trong trận đấu với Hà Nội FC tối qua cũng không thể hiện được nhiều.

Có thể hiểu lý do vì sao HLV Hữu Thắng luôn chau mày khi theo dõi màn trình diễn “nghèo nàn” của Công Phượng và các đồng đội trước đối thủ hơn hẳn về trình độ và thực lực cùng kinh nghiệm thi đấu.

Còn nhớ, ở thời điểm tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016, nhà cầm quân xứ Nghệ luôn khẳng định sẽ đặt niềm tin vào bộ ba “du học sinh” của bầu Đức khi đó là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, dù họ không được thường xuyên thi đấu ở J.League II hay K.League. Đó là giải đấu mà ĐT Việt Nam dừng bước ở bán kết, và chỉ có Xuân Trường – cầu thủ ngay sau đó được FC Gangwon ký hợp đồng, chơi ấn tượng, trong khi Công Phượng “tịt ngòi” còn Tuấn Anh sớm chia tay giải vì chấn thương.

HLV Hữu Thắng không ngừng ghi chép trên khán đài sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Bảo Long).

Quãng thời gian ngồi dự bị ở Nhật Bản của Công Phượng đã lấy đi ở tiền đạo này quá nhiều thứ, từ thể lực, phong độ, bản năng “sát thủ” cho tới sự tự tin khi chơi bóng. CP10 hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình và chìm nghỉm trong kỳ vọng.

HLV Hữu Thắng đã ghi chép rất nhiều khi dự khán trận đấu Hà Nội FC và HAGL tối 18/1 trên sân Hàng Đẫy. Thế nhưng, không ai biết trong sổ tay của chiến lược gia xứ Nghệ có bao nhiêu ghi chú về Công Phượng, cũng như niềm tin còn lại mà HLV Hữu Thắng đặt vào tiền đạo của HAGL./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/cong-phuong-tang-hinh-o-vleague-va-cai-chau-may-cua-hlv-huu-thang-587332.vov