'Công Phượng và các tân binh chưa đáp ứng được kỳ vọng ở Incheon'

Đây là lời nhận định của tờ Goal phiên bản Hàn Quốc sau khi Incheon tiếp tục để thua Ulsan Hyundai tại vòng 7 K.League 2019 với tỷ số 0-3.

Theo phóng viên Seo Ho-joong, thất bại thứ 5 liên tiếp đang đẩy Incheon United vào tình cảnh chiến đấu sinh tồn nếu không muốn phải xuống hạng sau khi kết thúc mùa giải K.League năm nay.

Còn nhớ sau khi thoát hiểm ngoạn mục khỏi nhóm xuống hạng năm ngoái, HLV trưởng Jorn Andersen từng tuyên bố: "Chúng tôi không muốn chịu đựng tình cảnh ngấp nghé xuống hạng nữa".

HLV Andersen đối mặt với nỗi lo xuống hạng ngay sau 7 vòng đầu tiên. Ảnh: IUFC.

HLV Andersen đối mặt với nỗi lo xuống hạng ngay sau 7 vòng đầu tiên. Ảnh: IUFC.

Sau đó, Incheon đã cho thấy những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng đầu năm nay. Dàn cầu thủ quốc nội như Moon Chang-jin, Kim Seung-yong hay Lee Jae-sung lần lượt đặt chân đến Incheon, bên cạnh những ngoại binh như Công Phượng của đội tuyển Việt Nam hay Jiloan Hamad từ Thụy Điển.

Tuy nhiên, trải qua 7 vòng đấu, Công Phượng và các đồng đội chỉ có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa, không thể thoát khỏi đáy bảng xếp hạng. Hai trận đấu này thậm chí đều diễn ra ở những vòng đầu tiên của mùa giải mới. 5 vòng liên tiếp gần đây, Incheon chìm sâu vào nỗi thất vọng khi không giành nổi một điểm số nào.

"Khủng hoảng" là những gì mà báo Goal miêu tả tình cảnh của Incheon vào thời điểm này. Tiền đạo chủ lực Stefan Mugosa dính chấn thương, đội trưởng Nam Jun-jae liên tiếp nghỉ thi đấu vì nhập viện rồi lại phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Ulsan Hyundai khiến hàng công của Incheon thi đấu bạc nhược hơn bao giờ hết.

Goal nhận định Công Phượng vẫn chưa thể hiện được bản thân ở Incheon. Ảnh: Daily Sports.

Về màn trình diễn của các tân binh, Goal nhận xét: "Những gương mặt mới gia nhập Incheon nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng chưa thể để lại dấu ấn nào. Hai cầu thủ nước ngoài là Công Phượng và Hamad chưa chứng tỏ được giá trị bản thân".

Những cầu thủ quốc nội cũng gây ra ít nhiều thất vọng. Lee Jae-sung, người được chờ đợi là trung tâm của hàng phòng ngự vẫn chưa thể ra sân.

Trong khi đó, "lão tướng" Kim Seung-yong 34 tuổi đã cố gắng phối hợp với Nam Jun-jae trên hàng công nhưng không chứng tỏ được tầm ảnh hưởng trên sân.

Theo Goal, HLV Andersen đang than thở quá mức về việc có nhiều cầu thủ chấn thương trong đội hình. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn cả là Incheon đang không rút ra được bất cứ bài học nào sau 5 trận thất bại gần đây, thậm chí là không thể cứu vãn tình thế bằng 1 trận hòa.

Tờ báo viết: "Incheon luôn tỏ ra năng nổ tấn công trong những phút đầu trận, nhưng lại dễ dàng xuống tinh thần mỗi khi nhận bàn thua đầu tiên. Trong 5 thất bại vừa qua, có tới 3 trận họ phải nhận tới 3 bàn thua, bị thủng lưới tới 13 bàn mà chỉ ghi được 1 bàn thắng. Khi Mugosa vắng mặt, Incheon không thể có được giải pháp nào phù hợp để lấp đầy khoảng trống trên hàng công".

"Incheon trong mùa giải năm nay sẽ lại tiếp tục đối phó với cơn ác mộng trụ hạng. Ngay từ giai đoạn lượt đi, các cầu thủ và người hâm mộ Incheon đã thấm thía nỗi lo lắng phải đấu tranh sinh tồn để giữ lại suất thi đấu ở K.League", Goal kết luận.

Incheon đứng bét bảng sau 7 vòng đấu tại K.League 2019.

Highlight K.League: Incheon United 0-3 Ulsan Hyundai Đội bóng của Nguyễn Công Phượng nhận thất bại thứ 5 liên tiếp khi thất thủ 0-3 trước Ulsan Hyundai ngay trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 7 K.League 2019.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-va-cac-tan-binh-chua-dap-ung-duoc-ky-vong-o-incheon-post935919.html