Công tác cứu nạn, cứu hộ vụ sạt lở đất gây vùi lấp 03 người tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn

Như tin đã đưa, khoảng 12h đêm 21/5, tại thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn xảy ra vụ sạt lở đất gây vùi lấp 03 người. Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ đã có mặt. Công tác cứu hộ đang được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.

10h40: Công tác cứu hộ kết thúc. Lực lượng chức năng tiếp tục thu dọn hiện trường.

Lãnh đạo Huyện ủy Ngân Sơn và nhiều cơ quan, đoàn thể hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Được biết gia đình ông Long Sơn Hà thuộc diện hộ nghèo. Nhiều cấp, ngành, đoàn thể có mặt tại hiện trường sáng 22/5 đã trao hỗ trợ ban đầu nhằm giúp gia đình lo hậu sự, vượt qua mất mát, tu sửa nơi ở, sớm ổn định cuộc sống.

Thi thể chị Long Thị Sương Mai là nạn nhân cuối cùng được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Thi thể cháu nhỏ gần 2 tuổi là người thứ hai được đưa ra khỏi căn buồng bị sập.

Nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

10h20: Điều thần kỳ đã không xảy ra. Cả 03 nạn nhân nằm sát nhau, được xác định đã thiệt mạng trong khi đang ngủ. Lực lượng cứu hộ và pháp y đang chuẩn bị đưa các nạn nhân ra ngoài để thực hiện công tác khám nghiệm.

10h00: Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí các nạn nhân.

Không thấy các nạn nhân phản hồi. Không khí căng thẳng bao trùm.

9h55: Công tác cứu hộ tập trung trong khu vực lòng nhà.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương nhưng thận trọng khi tháo dỡ các mảng tường.

9h40: Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên gia đình người bị nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trao tiền hỗ trợ ban đầu, động viên gia đình người bị nạn.

Theo ông Long Sơn Hà, chủ hộ cho hay, mấy hôm trước có mưa nhưng ngày 21 trời nắng. Xung quanh nhà chưa có dấu hiệu sạt lở bao giờ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đất đá từ đỉnh đồi cao gần 20m sạt xuống, xô đổ một góc ngôi nhà xây từ năm 2017. Lực lượng cứu hộ chia làm hai mũi. Một mũi sử dụng máy xúc để giải phóng đất đá phía sau nhà. Một lực lượng thu dọn đất đá và các mảng tường vỡ phía trong nhà. Phần còn lại của ngôi nhà cấp 3 đã bị rạn nứt nhiều vết.

8h30: Tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực... Tranh thủ từng phút, từng giờ để đẩy nhanh công tác cứu hộ; cố gắng "còn nước còn tát" hy vọng cứu được người ra từ trong đống đổ nát.

Giọng khản đặc, ông Long Sơn Hà, thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực- chủ hộ, thuật lại tình huống sạt lở xảy ra.

Ngay trong sáng ngày 22/5, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền huyện Ngân Sơn... đã trích quỹ để hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị nạn. Những người còn lại trong gia đình ông Long Sơn Hà đã được chuyển sang trú tạm tại Nhà Văn hóa thôn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh có mặt, động viên gia đình bị nạn.

Thông tin tại hiện trường, người dân địa phương cho biết tại đây chưa từng xảy ra hiện tượng sạt lở gây thiệt hại đến tính mạng người dân như lần này, do vậy hiện tượng nhà của ông Hà bị sạt lở ngay khi trời không mưa khiến bà con rất bất ngờ và bàng hoàng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác cứu hộ.

8h15: Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Dược Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Trước đó, ngay trong đêm 21/5, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ngân Sơn đã có mặt tại hiện trường để động viên gia đình, báo cáo tình hình với tỉnh để có phương án cứu hộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Bắc Kạn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cho biết đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa các nạn nhân ra ngoài trong thời gian sớm nhất có thể.

8h00: Lực lượng cứu hộ chia làm 2 mũi, tiếp tục thu dọn đất đá để cứu người bị nạn.

4h00: Công tác cứu hộ bắt đầu được tiến hành

3h00: Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Bắc Kạn có mặt.

Khoảng 12h30: Lực lượng tại chỗ của địa phương có mặt.

Hộ bị nạn là gia đình ông Long Sơn Hà, thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn.

Chưa hết bàng hoàng, ông Hà, chủ hộ cho biết: Gia đình có 08 người đang ngủ thì xảy ra sạt lở. Chỉ nghe tiếng cây gãy rắc, đất đá đã sạt vào nhà gây sập hoàn toàn gian phòng ngủ trong cùng. Cả nhà bừng tỉnh dậy thấy đất đá tràn vào tận gian giữa. Ông Hà gọi nhưng 03 người đang ngủ trong buồng bị sập không có tiếng trả lời. Mọi người tức tốc dìu nhau chạy khỏi nhà.

Danh tính những người mắc kẹt trong nhà gồm: Chị Long Thị Sương Mai (con gái ông Hà); anh Huỳnh Thanh Hậu (con rể ông Hà) và cháu nhỏ Huỳnh Long Bình An. Đây là gia đình người con gái cả của ông Long Sơn Hà.

Khoảng 12h đêm 21/5/2024 vụ sạt lở xảy ra.

Đăng Bách - Trần Tuyến

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/truc-tiep-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-vu-sat-lo-dat-gay-vui-lap-3-nguoi-tai-xa-hiep-luc-huyen-ngan-son-post63599.html