Công thần lên tuyển?

(TTVN Online) - Nói theo lối cổ, Lê Công Vinh là một công thần của VFF, là cầu thủ có tài và có công đối với VFF. Thế nên bấy lâu nay, VFF phải nhẹ tay với anh là dễ hiểu. Vụ việc chắp tay vái sống TT Vũ Bảo Linh đang nóng, thiết nghĩ nó vẫn cần được nóng lên chút nữa nhằm giảm nóng cho các bên và không tạo tiền lệ xấu cho bóng đá.

Mức án cấm đá 6 trận ở V-League 2010 và phạt tiền 10 triệu đồng được dư luận cho là đúng người đúng tội. Về phần mình, Lê Công Vinh cho biết anh đang trong tâm trạng thất vọng và chán nản, có khả năng sẽ giải nghệ nếu mức án phạt treo giò 6 trận không được giảm nhẹ và quyết định này được sự hỗ trợ của cô ca sỹ Thủy Tiên. Đánh giá thái độ của VFF, dư luận đàm tiếu thái độ “bên trọng, bên khinh” vốn đã biểu hiện ở tổ chức này từ rất lâu. Trước đây, Lê Công Vinh từng gây sự với TT Đỗ Quốc Hoài, vậy mà VFF lại tổ chức hẳn một cuộc họp để dàn hòa giữa đôi bên và người ta tự hỏi: nếu người gây ra sự cố với TT Đỗ Quốc Hoài không phải là Công Vinh, mà là một cầu thủ khác, làm gì có chuyện sẽ được VFF mời đến hòa giải. Là công thần, Lê Công Vinh còn xông đến chỉ tay thẳng vào mặt TT Quang Vinh và nói lời xúc phạm, vậy mà mọi chuyện vẫn được cho qua, kể cả việc ăn nói xấc láo và đòi đối chất lại với ông Đỗ Thanh Xuân là người đầu ngành thể thao Nam Định và nếu có chút gì không vừa ý, Công Vinh có thể điện thoại ngay với sếp ở VFF!? Nhận án phạt, sau khi gửi thư xin lỗi khán giả cả nước, anh nói với báo chí “Là cầu thủ chuyên nghiệp mà phải nghỉ tới hai, ba tháng thì làm sao chịu được. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, nếu bị cấm thi đấu 6 trận, tôi sẽ giải nghệ. Chứ đá bóng mà như thế này thì rất mệt mỏi”. Đó là thái độ thách thức, với VFF và với dư luận mà điều này chỉ được biết đến qua báo chí. Có người phê báo chí thổi phồng vụ này. Chỉ đúng một phần. Không có báo chí, ai biết mọi hay dở của môn thể thao vua! Vả lại, khi mà những bài viết thuần túy chuyên sâu còn là sự hiếm trên sạp, đề tài nóng như vụ CV9 sao có thể xem là quá đà? Có nhiều người không tán thành hành vi nhận lỗi miễn cưỡng và mang tính đánh bóng tên tuổi mình như thế. Ai đó đã gọi ngay anh chàng là "Lê Công Thần". Lời xin lỗi thể hiện người viết chưa chân thành và có gì đó giả tạo, như sự khôn khéo lâu nay của công thần họ Lê. Anh tuyên bố mình là cầu thủ có nhiều công lao đối với bóng đá, nhưng sẽ giải nghệ nếu án phạt giữ nguyên, liệu ta có thể xem đó là việc nên làm của một ngôi sao sân cỏ? Chắc là không. Lẽ ra thì theo luật, TT Vũ Bảo Linh phải nhanh chóng rút ngay một chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho anh khi hành vi phản cảm được Vinh diễn rất kệch cỡm ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Cũng có nhiều người tiếc cho Lê Công Vinh, được đầu tư tốt và được du học đến 4 tháng tại Bồ Đào Nha mà lại thể hiện như thế. Thế nên người ta hoan nghênh bản án nghiêm khắc của VFF, kèm thêm lời động viên giá như tổ chức xã hội này luôn hành xử cho đúng với chức trách của mình, càng là cầu thủ giỏi, thậm chí là công thần thì càng phải giữ gìn. Trả lời báo chí, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tỏ ra thông cảm với Lê Công Vinh song cũng mong muốn Vinh có thời gian để suy nghĩ khi thi hành án. Thế nhưng tôi thật sự không hiểu nếu Công Vinh lên tuyển chuẩn bị trận giao hữu với CLB Frankfurt thì hình ảnh của ĐTVN có bị ảnh hưởng khi người ta cho rằng đội tuyễn vẫn là nơi dung dưỡng những cầu thủ hư, bất luận cái hư ấy là bản chất hay nhất thời.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/270/21065/