Công ty xuất khẩu lao động bị 'tố' lật kèo

Một số người dân hợp đồng với Công ty TNHH Nguyễn Tường Vi (viết tắt là Cty, đóng tại TX Hương Thủy, TT-Huế) để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng sau đó Cty không thực hiện đúng cam kết khiến nhiều người điêu đứng.

Một số người dân hợp đồng với Công ty TNHH Nguyễn Tường Vi (viết tắt là Cty, đóng tại TX Hương Thủy, TT-Huế) để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng sau đó Cty không thực hiện đúng cam kết khiến nhiều người điêu đứng.

Trụ sở của Cty TNHH Nguyễn Tường Vi.

Theo phản ánh của người dân, do hoàn cảnh khó khăn nên họ lựa chọn con đường xuất khẩu lao động với hy vọng "đổi đời". Qua giới thiệu của một số người quen, giữa năm 2018, chị Phan Thị Thùy Dung (25 tuổi) và em trai Phan Sĩ Hiền (23 tuổi, cùng trú H.Đông Giang, Quảng Nam) đến Công ty TNHH Nguyễn Tường Vi (đóng tại số 5 đường Võ Xuân Lâm, TX Hương Thủy) với mong muốn đi XKLĐ. Ngày 23-8-2018, Giám đốc Cty là bà Nguyễn Thị Tường Vi ký giấy biên nhận đặt cọc của chị Dung 110 triệu đồng và anh Hiền 120 triệu đồng để đưa 2 người đi Canada. Trong biên bản nhận tiền đặt cọc, được bà Vi ghi rõ: "Trong thời gian thực hiện hợp đồng (6 - 8 tháng), nếu bên B tự ý bỏ hợp đồng thì mất toàn bộ tiền cọc. Nếu sau 8 tháng, bên A không thực hiện được hợp đồng thì phải trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh cho bên B".

Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng chờ đợi, chị Dung và em trai vẫn không được đi XKLĐ sang Canada như cam kết. Cho rằng thủ tục có thể trục trặc và kéo dài, chị em Dung tiếp tục kiên trì chờ đợi. Nhưng nhiều tháng trôi qua, vẫn tiếp tục không có kết quả. Lúc này, chị em Dung tìm đến Cty với mong muốn có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng tại đây, chị em Dung rất hoang mang khi biết được không thể đi XKLĐ qua Canada theo hợp đồng nhận tiền cọc. Lúc này, phía Cty vận động chị em Dung chuyển qua đi XKLĐ tại Đài Loan. Ngày 11-9-2019, bà Vi viết giấy cam kết: "Ngày 10-10-2019, hai lao động sẽ bay sang Đài Loan làm việc tại Công ty TNHH thực phẩm chay Kết Duyên Hương (181 ngõ 1041 đường Trần Phú, tổ 5, P. Phú Nguyên, khu Quan Âm, TP Đào Viên). Nếu sau ngày 10-10-2019 chưa có lịch bay, Cty sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền 2 lao động đã nộp để tham gia chương trình đi Đài Loan. Đồng thời phía Cty BIGSUN hỗ trợ 10 triệu đồng cho người lao động".

Tuy nhiên, chị em Dung không đồng ý đi Đài Loan vì sợ không quen với công việc. Sau đó, chị Dung và em trai nhiều lần yêu cầu bà Vi trả lại tiền đặt cọc. Sau nhiều lần hứa, khất hẹn, đến ngày 1-1-2019, bà Vi chỉ trả hơn 80 triệu đồng trong số 230 triệu đồng cho hai chị em Dung. Chị Dung cho biết, nhiều tháng qua, chị em chị Dung đã bỏ qua nhiều cơ hội việc làm vì vướng bận hợp đồng với bà Vi. Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở huyện miền núi, hai chị em Dung đã nỗ lực học tập và đỗ đại học. Năm 2018, chị Dung đang là sinh viên Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) và anh Hiền đang học ngành An ninh hàng không ở Học viện hàng không TPHCM thì mẹ đột ngột qua đời do tai biến. Thời gian ngắn sau, bố là lái xe bị tai nạn, thương tích nặng, mất sức lao động. Hai chị em phải nghỉ học, về quê. Số tiền ít ỏi trong nhà sau đám tang mẹ cộng với vay mượn của người thân, 2 chị em lặn lội ra Huế nộp vào Cty TNHH Nguyễn Tường Vi với mong muốn ra nước ngoài làm việc để mưu sinh, giúp đỡ bố. Không ngờ, sau khi nộp tiền thì phía Cty không thực hiện cam kết. Nhiều lần đòi lại tiền không được, chị Dung và em trai đành viết đơn tố cáo, cầu cứu.

Hai chị em chị Dung không phải là trường hợp duy nhất đặt cọc tiền cho Cty nói trên đi XKLĐ không thành mà anh Huỳnh Văn Cường (trú H.Phú Vang, TT-Huế) cũng rơi vào cảnh tương tự. Do cuộc sống ở quê khó khăn nên anh Cường quyết tâm đi XKLĐ với hy vọng sẽ kiếm được số tiền rồi trở về quê hương mở cơ sở làm ăn. Anh Cường tìm đến Cty TNHH Nguyễn Tường Vi và tại đây, phía Cty bà Vi ký giấy biên nhận đặt cọc 2.000 USD vào ngày 10-9-2018 để đi XKLĐ. Sau nhiều tháng chậm trễ, nhưng đến nay anh Cường vẫn chưa được ra nước ngoài làm việc. Sau đó, anh Cường nhiều lần đòi lại tiền theo cam kết nhưng anh chỉ được bà Vi trả một nửa số tiền đặt cọc.

Giấy biên nhận nhận tiền cọc của Cty TNHH Nguyễn Tường Vi.

Qua tìm hiểu của P.V, văn phòng Cty TNHH Nguyễn Tường Vi phía trước treo bảng hiệu: "Văn phòng đại diện Công ty Letco tại Thừa Thiên - Huế - Công ty đào tạo và cung ứng nhân lực (HaUI) - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội". Bên trong, có bảng hiệu "Cty TNHH Nguyễn Tường Vi chuyên tư vấn Du học - Du lịch - Kết hôn - Định cư - Dịch thuật hồ sơ - Bất động sản - Hỗ trợ giáo dục". Tìm hiểu được biết, thực tế các giấy tờ, hợp đồng với các học viên nhằm đưa đi XKLĐ thì bà Vi và một số nhân viên khác đại diện cho Cty TNHH Nguyễn Tường Vi đứng tên chứ không phải là Văn phòng đại diện của Công ty Letco tại TT-Huế.

Ông Phan Trọng Nhân - Phó Trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Công ty TNHH Nguyễn Tường Vi không được cấp phép hoạt động XKLĐ, du học mà chỉ có cá nhân bà Vi có chức năng này vì bà Vi có liên kết, làm đại diện cho Công ty Letco. Trước mắt, chúng tôi đã nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng thu tiền đặt cọc của Cty này đối với người dân. Hiện, sự việc đang được cơ quan An ninh điều tra CA TT-Huế phối hợp với ngành chức năng làm rõ.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_218644_cong-ty-xuat-khau-lao-dong-bi-to-lat-keo.aspx