Công viên Thủ Lệ trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Vẫn như hầu hết những ngày lễ lớn khác của Đất nước, Công viên Thủ Lệ luôn là địa điểm được mọi người lựa chọn là điểm đến cho gia đình mình.
Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía Tây, góc đường Kim Mã, Cầu Giấy, đường Bưởi, Đào Tấn và phố Nguyễn Văn Ngọc, giáp với khách sạn Daewoo Hà Nội.
Chính thức được khởi công ngày 19/5/1976 và hai năm sau mở cửa đón khách. Với với hồ nước mênh mông, gò đất trải dài và những hàng cao vút tỏa bóng bóng mạt tạo một khoảng xanh bình yên giữa lòng Thủ đô.
Công viên Thủ lệ (Vườn Bách thú), Công viên Bách Thảo, Công viên Thống nhất, Công viên nước Hồ Tây,... là những địa điểm từ lâu đã gắn liền, ăn sâu vào tâm trí người dân sống và lớn lên tại Hà Nội.
Và vẫn như nhiều năm khác, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay Công viên Thủ Lệ tiếp tục đón hàng vạn lượt khách từ khắp mọi miền đất nước về tham quan.
Ghi nhận của PV Pháp luật Plus, từ sáng sớm ngày 2/9, phía trước cổng Công viên Thủ Lệ đã tấp lập du khách. Hầu hết du khách là các bậc phụ huynh đưa con em mình tới thăm quan nhân dịp nghỉ lễ.
Công viên Thủ Lệ với những hồ nước mênh mông, không gian xanh với những hàng cây đại thụ tỏa bóng, với hàng trăm loại động vật đa dạng là địa điểm lý tưởng để mọi người tham quan, thư giãn cùng gia đình sau những ngày làm việc căng thẳng.