Conte coi chừng 'thế lực ngầm' ở Chelsea

Chelsea thắng Manchester United 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Alvaro Morata. Tiền đạo Tây Ban Nha đánh đầu cực khó ở phút 55 tới mức HLV Antonio Conte thoạt đầu tưởng bóng chưa vào lưới Manchester United. Morata chính là cầu thủ mà Jose Mourinho định đưa về Old Trafford nhưng khi ông thầy người Bồ Đào Nha 'hớt tay trên' Lukaku của Chelsea thì tiền đạo Tây Ban Nha chọn Conte. Lukaku đã 7 trận liên tiếp không ghi bàn cho Manchester United thì cú đánh đầu hiểm hóc của Morata cho thấy quyết định chọn người của Conte tuyệt vời dù đó chỉ là phương án dự phòng.

Loại trung vệ Luiz khỏi danh sách trận gặp Manchester United có thể khiến HLV Conte (phải) gặp khó vì “thế lực ngầm” ở Chelsea.

HLV Conte cũng đã có quyết định nhân sự rất quyết đoán ở trận tiếp “Quỷ đỏ”. Ông loại hẳn trung vệ David Luiz ở danh sách thi đấu lần này. Người ta nhìn thấy trung vệ Brazil quấn khăn choàng đầu màu đen ngồi trên khán đài, ngay phía sau khu kỹ thuật Chelsea. Conte chọn cầu thủ 21 tuổi Christensen đá vào vị trí chính giữa hàng thủ 3 người của Chelsea. Kết quả, hàng thủ Chelsea đứng vững trước hàng loạt pha hãm thành của Lukaku, Rashford, Mkhitaryan và sau đó là Martial.

Conte ngày càng cho thấy tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của mình ở Premier League. Ông nói sau trận đấu: “Tôi không biết tương lai của Luiz như thế nào bởi Christensen là hiện tại và tương lai của hàng thủ Chelsea”. Luiz cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong tập luyện mới hy vọng có cơ hội trở lại đội hình xuất phát. Conte lập tức bị cựu danh thủ Gary Neville nhắc nhở “coi chừng mất việc bởi vì Luiz có tầm ảnh hưởng rất lớn ở phòng thay đồ Chelsea”. Mourinho từng ôm hận vì để John Terry ngồi ngoài tại Stamford Bridge trước đây.

HLV người Ý bắt tay với Mourinho lúc hai người từ đường hầm bước ra sân chuẩn bị trận đấu nhưng khi kết thúc thì Conte đi qua mặt Mourinho mà chẳng thèm bắt tay. “Bắt tay chẳng quan trọng. Quan trọng là thắng trận. Bắt tay có thể quan trọng hoặc không nhưng quan trọng hơn là những gì diễn ra trên sân đấu”, HLV Conte nói. Mourinho đáp lại: “Tôi chẳng thể chạy theo Conte để bắt tay. Tôi bắt tay với anh của ông ấy, với trợ lý của ông ấy là được rồi”.

Chiến thắng đã giúp Chelsea áp sát Manchester United với 1 điểm cách biệt. Trong khi đó, Manchester City đã bỏ xa “Quỷ đỏ” ở vị trí nhì bảng tới 8 điểm. Mourinho bảo rằng đúng là ông có lo lắng sau trận thua Chelsea nhưng vẫn không lo lắng bằng 18 đội khác bởi Manchester United đang đứng nhì bảng. “8 điểm ở Premier League khác hẳn 8 điểm ở La Liga hay Bundesliga, bởi mức độ khốc liệt ở đây. Tôi hy vọng khi bước vào năm mới 2018 với sự trở lại của Pogba, Ibrahimovic và Rojo thì mọi thứ sẽ ổn định trở lại”, Mourinho nói.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_175306_.aspx