Cốt sao là người tử tế, hiếu thảo

Suy ra cái gì thừa cũng đáng lo ngại ông ạ. “Thừa” ô nhiễm môi trường, “thừa” ùn tắc giao thông, rồi thừa hơn 183.000 cử nhân. Bây giờ lại đến thừa con trai.

- Tôi có nghe nói năm nay, tỷ số giới tính khi sinh lên tới mức 113 bé trai “áp đảo” 100 bé gái.

- Cứ đà này mấy chục năm nữa nước ta sẽ dư thừa 2,3-4,3 triệu nam giới, phụ nữ sẽ trở thành quý hiếm.

- Lúc đó, ra ngoài chợ, vào trong bếp, trong các trường mẫu giáo, mầm non, những nơi nào mà phụ nữ chiếm số đông sẽ thấy toàn nam giới, đàn ông, ông nhỉ.

- Có một vị đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo lắng, con trai Việt Nam sẽ phải đi nước ngoài tìm vợ.

- Có nghĩa là phải có dự án “xuất khẩu” nam giới giống như xuất khẩu cử nhân, lao động trình độ cao của ngành giáo dục thôi.

- Không dễ xuất ngoại đâu ông ơi. Xã hội mình và các bậc cha mẹ vẫn trọng nam khinh nữ nên dẫn đến “nạn” thừa trai, mà chất lượng lại không dễ được nước ngoài chấp nhận.

- Lạ thật, đến thời buổi này mà nhiều người vẫn nặng nề phải có con trai nối dõi tông đường. Nay mai con trai không lấy được vợ, không có con thì lấy ai nối dõi hả ông?

- Đến lúc ấy họ mới hiểu rằng, con trai hay con gái, con nào cũng là con, cốt sao nó là người tử tế, hiếu thảo.

Tú Men

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cot-sao-la-nguoi-tu-te-hieu-thao/741690.antd