Covid-19: Cuộc sống đằng sau những khung cửa sổ thời cách ly xã hội

Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Ruth Medjber đã đem lại một góc nhìn chân thực, sống động về cuộc sống của những người đang phải tự cách ly trong nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mỗi tối, Ruth Medjber thường có những cuộc trò chuyện với hàng xóm của mình ở thành phố Dublin, Ireland và chụp lại ảnh họ qua khung cửa sổ.

“Ban đầu tôi chỉ chụp cho bạn bè và gia đình của tôi như là một cách để kết nối với họ trong thời gian cách ly xã hội. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, nên mở rộng đối tượng nói chuyện để từ đó có thể làm quen với nhiều bạn mới hơn.” - nhiếp ảnh gia Ruth Medjber cho biết.

Kể từ đó, Medjber tìm kiếm thêm những người hàng xóm, trong phạm vi cách nhà cô khoảng 5km, để trò chuyện, hiểu biết thêm về cuộc sống của những người đang bị kẹt trong chính ngôi nhà của mình, nhưng không vì thế mà họ bị cô độc.

Dự án của cô mang tên "Grá Sa Bhaile" (Tình yêu ở nhà) đã nhận được sự hưởng ứng và đón nhận rộng rãi từ cộng đồng mạng.

Với Medjber, bộ ảnh của cô như là một cách để động viên tinh thần những người xung quanh, để họ thấy rằng, mình không cô đơn khi ở nhà mà ngược lại sẽ có cơ hội ở bên nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Có thể từ đó, họ sẽ tìm ra được những người đồng cảm qua những bức ảnh này.

Đó cũng sẽ là một cách để con người thay đổi cách nhìn, thay vì nghĩ đại dịch Covid-19 đang cướp đi một số thứ của cuộc sống, mà là tạo cơ hội cho mọi người gắn kết hơn và dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Angela McMahon và cháu trai của cô - Dylan. Ban đầu Medjber thực hiện dự án của mình bằng các bức ảnh chân dung của bạn bè và thành viên gia đình, nhưng sau đó, cô đã mở rộng đối tượng, bao gồm những người chưa từng gặp trước đó.

Những nhân vật trong bộ ảnh của cô bao gồm cả con người và vật nuôi. Trong ảnh lần lượt là Roisin, Elaine và Juno

Laura Devitt, bạn của Medjber, cùng với cha mẹ và chú chó con của cô. Medjber cho biết, cô luôn thích nhìn vào nhà của mọi người, đặc biệt là vào khoảng thời gian Giáng Sinh khi cả căn nhà được thắp sáng. “Ở đó tôi tìm được một cảm giác rất ấm áp, thoải mái và đó cũng là điều tôi muốn truyền đạt và chia sẻ với những người khác đang bị cách ly tại nhà" - Medjber cho biết.

Họa sĩ Holly Pereira tại nhà cô ở trung tâm thành phố Dublin. Medjber cho biết: “Những người trong bức ảnh được chụp ngẫu nhiên mà không có sự chuẩn bị trước. Tôi chỉ yêu cầu họ bật đèn, đến cửa sổ và chụp ảnh. Vì vậy, tôi coi đây là dự án đơn giản nhất mà tôi từng làm.”

Cha mẹ của Medjber, ông bà Tina và Moh.

Ảnh Angela Dorgan tạo dáng trước cửa sổ. Medjber chuyên chụp ảnh tại các sự kiện âm nhạc. Dịch Covid-19 đã khiến các kế hoạch công việc của cô bị hủy vào phút chót. “Tôi không chắc rằng tôi có thể có việc trong năm 2020. Thế nhưng, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để làm việc cho các dự án tự phát như thế này. Có thể tôi sẽ không kiếm được nhiều, nhưng miễn là tôi có đủ chi phí để sinh hoạt hàng ngày là được, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngoài kia còn có rất nhiều người hoàn cảnh hơn nhiều.”

Hannah, Sean và em bé mới sinh - Liam.

Orla, Bob và Aoife Nic Aodha. Dự án ảnh này có tên là Grá Sa Bhaile hay Love At Home.

James Harmon và Vaidas Civilis tạo dáng với chú mèo. Hàng xóm của họ - Angela được nhìn thấy từ sự phản chiếu qua kính cửa sổ.

Pete, Claire và các con của họ tổ chức sinh nhật.

Michael và Nicola, cùng với em bé và chú chó của họ.

Lucy, John, Laura và Boggle (với những chú thú cưng tên Keely và Bean).

Zonya và Rocky sau khi đưa con đi ngủ. “Dự án này vẫn đang tiếp tục được thực hiện mỗi đêm và tôi cũng đang chia sẻ những bức ảnh mới trên Instagram và Twitter của mình", Medjber nói. “Ngoài ra tôi cũng đã có ý tưởng thực hiện một dự án mới. Có lẽ tôi sẽ có một cuộc triển lãm nhưng điều này không chắc chắn lắm. Điều mà tôi chỉ muốn làm ngay bây giờ chụp và chụp, hy vọng nó sẽ mang lại một chút ánh sáng cho mọi người.”

Phước Hải

(theo CNN)

Phước Hải

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-cuoc-song-dang-sau-nhung-khung-cua-so-thoi-cach-ly-xa-hoi-115253.html