CSGT giúp cháu bé bị lạc trong đêm Noel tìm được gia đình

Một bé gái cùng mẹ đi từ nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra phố Nhà Thờ để đón Noel thì không may bị lạc. Rất may các chiến sĩ Đội CSGT số 1 kịp thời phát hiện, đưa cháu bé vào chốt và thông báo cho gia đình.

Vào khoảng 22g45 ngày 24-12, Thượng úy Nguyễn Quốc Khánh và Đại úy Đỗ Xuân Dương, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT TP Hà Nội) được phân công đảm bảo giao thông tại chốt Tràng Tiền -Hàng Bài. Vào thời điểm này, tổ công tác phát hiện cháu bé đi lạc đang khóc ở khu vực Tràng Tiền Plaza.

Các chiến sĩ CSGT Đội CSGT số 1 giúp cháu bé bị lạc tìm được gia đình.

Ngay sau đó, tổ công tác đa báo cáo chỉ huy đơn vị và đưa cháu bé về chốt nhanh chóng tìm cách trấn an, khai thác các thông tin để tìm người thân cho cháu.

Sau khi mua bánh và sữa cũng như cháu bé ngừng khóc, tổ công tác đã hỏi địa chỉ nhà cháu và biết cách không xa chốt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã có số điện thoại người thân cháu bé để liên hệ.

Ít lâu sau, người phụ nữ tên là Lê Thị Hồng Lan (SN 1980 ở Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) đã có mặt tại nơi tổ công tác làm việc và đón cháu Hoàng Hồng Quyên (SN 2012).

Kể lại sự việc, chị Lan cho hay, vào tối 24-12, hai mẹ con chị đi bộ từ nhà ra phố Nhà Thờ đón Noel đến khu vực Tràng Tiền do đường đông nên hai mẹ con đã lạc nhau. Trong lúc hoảng hốt chị đã đi nhiều vòng quanh khu vực hồ Gươm để tìm nhưng không thấy cháu Quyên. Cho đến khi nhận được điện thoại của Tổ công tác Đội CSGT số 1 chị mới biết con gái đã được hai đồng chí trực tại chốt Tràng Tiền - Hàng Bài giúp đỡ.

Chị Lan xúc động và bày tỏ lời cảm ơn đối với các đồng chí CSGT đã giúp chị tìm thấy con gái mình.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/csgt-giup-chau-be-bi-lac-trong-dem-noel-tim-duoc-gia-dinh-174778.html