'Cứ anh đầu bạc vào sân là Việt Nam chiến thắng'

'Từ lúc Văn Toàn sút tung lưới cầu môn của đội Syria, con nhỏ bạn ngồi xem bóng đá cạnh mình cứ hét lên, yêu anh đầu bạc, yêu anh đầu bạc!', Chị Tiêu Mỹ Hằng, ngụ trên đường Điện Biên Phủ (Q.3, TP.HCM), chia sẻ.

Cầu thủ Văn Toàn - Ảnh: Độc Lập

Cùng với chị Mỹ Hằng, hàng triệu trái tim Việt Nam đã vỡ òa sau trận thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam trước Syria vào tối 27.8, lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam ở đấu trường ASIAD.

Và họ đã chia sẻ những tình cảm, cung bậc cảm xúc của mình dành cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Dành tình cảm của mình cho toàn đội bóng, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nói: “Các cầu thủ trong đội tuyển ai cũng đẹp trai và đá rất hay. Tối qua tôi đã đi cùng với một người bạn xuống Sài Gòn và chứng kiến một trận bão người đúng nghĩa, cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp phố phường. Giây phút mừng chiến thắng của cầu thủ Văn Toàn kéo dài từ tối qua đến giờ vẫn nguyên vẹn trong tâm trí của tôi”.

Cầu thủ Văn Toàn, vỡ òa sau bàn mở tỷ số trong trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam và Olympic Syria vào tối 27.8 - Ảnh: Độc Lập

Còn anh Hoàng Vũ, ngụ trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình (TP.HCM) tâm tình: “Đọc trên mạng thấy nhiều người chúc mừng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng theo tôi, sâu thẳm trong đó là trí tuệ, khát vọng cháy bỏng của ban huấn luyện và cầu thủ. Cá nhân tôi không chỉ có chúc mừng mà còn tỏ lòng biết ơn đến những người đã làm nên trận cầu lịch sử này”.

Lê Văn Minh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, tâm sự: “Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng đẹp mắt tại trận tứ kết trước đội tuyển Syria. Những giây phút thi đấu quyết tâm, nhiều cảm xúc khi bàn thắng đến vào những phút thi đấu trong hiệp phụ rất hồi hộp đã khiến hàng triệu con tim người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui sướng và đầy tự hào. Chúc các cầu thủ của chúng ta sẽ giữ vững tinh thần thi đấu, giành được kết quả cao nhất trong trận bán kết sắp tới với đội tuyển Hàn Quốc”.

Lướt qua Facebook của các bạn trẻ từ tối qua đến giờ tràn ngập những hình ảnh và status viết về chiến thắng của đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam.

Chị Trang Thanh chia sẻ: “Văn Toàn vô đá ở những phút gần cuối trận đấu, cầm lòng không đậu, tôi ôm con nhỏ xuống nhà coi luôn. Tôi và đứa con gái hò hét tưng bừng, còn bé nhỏ chả biết gì, ngơ ngác rồi khóc òa lên. Việt Nam vào bán kết rồi”.

Cầu thủ Văn Toàn (số 8, Olympic Việt Nam) đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Olympic Syria vào tối 27.8 - - Ảnh: Độc Lập

Trên Facebook của chị Bùi Lê Tuyết Hương, chị Phạm Thị Thu Hoài bình luận thế này: “Cứ có anh đầu bạc vô sân là Việt Nam chiến thắng. Hôm qua anh đầu bạc quá nổi trội”. Còn trên Facebook của bạn Nam Le thì ghi dòng trạng thái “Không nói nhiều. Việt Nam là 1 trong 4 đội mạnh nhất châu Á với thành tích toàn thắng và chưa bị thủng lưới bàn nào”.

Facebook của bạn Luan Nguyen thì nói: “Tối qua TP.HCM đã chìm trong tâm bão cờ hoa. Nếu Việt Nam gặp Hàn Quốc ở trận bán kết chắc bão sẽ lan đến vùng quê”.

Còn Facebook của cô Đoàn Khuyên, giảng viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Buổi dạy tối qua cả lớp vừa học vừa nôn nao. May mà tan lớp vẫn kịp chứng kiến bàn thắng tuyệt vời của Việt Nam trước Syria.Trọng tài vừa thổi còi kết thúc, mình nhận được mấy tin nhắn: “Cô ơi, tối thư tư này cho em nghỉ một buổi! Tụi em phải đi Indonesia tiếp lửa...”.

Lê Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/cu-anh-dau-bac-vao-san-la-viet-nam-chien-thang-997428.html