Cụ bà 90 tuổi minh mẫn bơm vá xe bên đường và quan điểm sống 'phải tự cứu chính mình'

Mặc dù đã bước sang tuổi 90 nhưng cụ bà Nguyễn Thị Vân không chỉ hành nghề bơm vá xe, mà còn bán thêm thẻ điện thoại và ít món đồ vặt. Ngoài mục đích mưu sinh, những công việc mang tính hoạt động, ngoại giao còn mang lại cho cụ sức khỏe và sự minh mẫn ở tuổi già.

Cụ Nguyễn Thị Vân chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Bảo Loan

Cụ Nguyễn Thị Vân chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Bảo Loan

90 tuổi vẫn hành nghề bơm vá xe

Cụ bà Nguyễn Thị Vân (SN 1928, ở Đ Kim Mã (khu vực hồ Ngọc Khánh, quận Ba Đình) và hỏi về cụ bà 90 tuổi vá xăm xe thì người dân nơi đây ai cũng tỏ tường.

Tìm gặp cụ Vân trong một buổi chiều mùa hạ, hình ảnh hiện ra trong mắt tôi là cụ bà lưng còng với mái tóc ánh bạc trắng, những đốm đồi mồi đa sắc màu trải khắp trên gương mặt nhăn nheo. Đồ nghề của cụ Vân để trong chiếc làn cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian bao gồm chiếc cờ-lê, mỏ lết, đòn bẩy sắt và những miếng vá xăm. Vừa nhanh tay khoe những hành trang gắn bó với mình nhiều năm, cụ Vân lưu loát kể về hành trình bén duyên với nghề bơm vá xe của mình.

Cụ kể, ngày còn trẻ trung như bao cô gái làng, cụ Vân có mặt ở làng Cót (nay thuộc phường Yên Hòa, nằm bên ven vờ sông Tô Lịch) và từng đi làm thuê cho những gia đình khá giả như: Gặt thuê, cấy và làm cỏ lúa. Sau đó, cụ làm thêm việc buôn rau muống từ đầm Ngọc Hà (nay là hồ Ngọc Hà) đến các gánh hàng rong. Sau khi hòa bình lập lại, cụ được phân làm công nhân tại Xí nghiệp Bánh kẹo Hà Nội. Mặc dù tiền công tính bằng xu bằng hào, nhưng ở thời điểm Hà Nội chưa đô thị hóa như ngày nay, số tiền đó cũng tạm dư để cụ Vân lo cho 3 con (2 gái, 1 trai) ăn học.

Cụ Vân cho hay: “Năm 1983, tôi bắt đầu nghỉ hưu ở Xí nghiệp Bánh kẹo Hà Nội và được hưởng lương hưu với số tiền 82.000 đồng/tháng. Nay số tiền đó đã nâng thành 3 triệu đồng. Thu nhập từ công việc làm thêm tuổi già cũng bập bõm, lại phụ thuộc thời tiết từng ngày nên thu nhập từ công việc bơm, vá xe đạp chỉ túc tắc từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày. Còn bán thêm thẻ điện thoại và thuốc lá thu chưa nổi 20.000 đồng/ngày”.

Theo cụ Vân, nguồn lương lưu cũng đủ để cụ trang trải cuộc sống thường ngày và đóng góp chi phí ăn uống với gia đình con trai thứ ba khoảng 1 triệu đồng/tháng. Vì vậy, với cụ Vân, ngoài mục đích mưu sinh thì những công việc hoạt động bằng chính sức lực đôi bàn tay còn đem lại cho cụ sức khỏe, sự minh mẫn tuổi già.

“Phải tự cứu lấy mình”

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội đang diễn ra với mức nhiệt khoảng 40 độ C, cụ Vân tạm nghỉ công việc bơm vá xe nhưng vẫn tranh thủ chiều chiều ra vỉa hè Đê La Thành bán thẻ điện thoại và thuốc lá. “Không giao tiếp thì lẫn, không đi lại thì cứng hết cơ chân nên ở cái tuổi già này, không ai lo được cho mình cả, con cháu cũng phải làm ăn, nên tự mình phải cứu lấy mình thôi. Càng tuổi già, tôi càng lo đến sức khỏe. Tôi bị chứng bệnh run tay khoảng 2 năm nay. Cũng may trời thương cho tôi sức khỏe. Nên còn khỏe ngày nào, tôi tranh thủ tìm mọi cách tập thể dục để duy trì sức khỏe, duy trì sự minh mẫn ngày đó”, cụ Vân cười xòa.

Ông Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, là hàng xóm bán trà đá gần khu cụ Vân ở Đê La Thành) cho hay: “Cụ có tuổi là vậy, nhưng rất hoạt bát, khỏe mạnh. Mặc dù con cháu can ngăn vì lo cho sức khỏe người già nhưng cụ Vân thì lại cho rằng, trong cuộc sống, phải nói chuyện nhiều thì mới không bị lẫn, phải hoạt động nhiều thì mới không bị cứng cơ, nên vào những ngày nắng nóng như đổ lửa, cứ chiều chiều cụ lên đê ngồi bán thẻ và tập thể dục, có ai góp ý được cụ đâu”.

Cụ Vân chia sẻ thêm: “Nếu để lựa chọn ngồi yên như bao người già khác thì chắc chắn tôi sẽ làm ngược lại. Tôi sẽ làm những gì trong sức mình cho phép. Các chị em trong xóm thấy đấy, trong thời gian nghỉ công việc sửa chữa xe, để đảm bảo hoạt động thân thể, các cơ chân, tay được linh động, tôi đi nhảy, chống đẩy với các cụ đồng niên ở Công viên Thủ Lệ”.

Cụ Vân quan điểm, chống đẩy là để dẻo cột sống, đi bộ, nhảy cho thân thể linh hoạt, còn bán thẻ điện thoại là để giao tiếp với nhiều người. Cụ bảo: “Bây giờ già rồi, phải hoạt động tự mình cứu lấy mình thôi”.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cu-ba-90-tuoi-minh-man-bom-va-xe-ben-duong-va-quan-diem-song-phai-tu-cuu-chinh-minh-20190628194455614.htm