Cụ bà cắt tứ chi hàng xóm đến tử vong vì…rãnh nước

Bị hàng xóm xô ngã, cụ bà 73 tuổi bực tức liền lấy dao lao vào cắt tay, chân của nạn nhân. Bị mất máu cấp, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sự việc trên xảy ra vào chiều 8/4 tại xã Thượng Lan (Việt Yên, Bắc Giang) khiến 1 người đàn ông 63 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ công an huyện Việt Yên (Bắc Giang), đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Thượng Lan (Việt Yên).

Bà Nga tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 8/4, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1945) và ông Nguyễn Văn L. (SN 1955, cả 2 trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan) xảy ra mâu thuẫn tại cánh đồng thôn Thượng. Nguyên nhân của mâu thuẫn bắt nguồn từ rãnh nước giữa hai thửa ruộng của hai nhà.

Trong lúc cãi nhau, ông L. có đẩy bà Nga ngã xuống đất. Bực tức, bà Nga vùng dậy, lấy cầm lấy con dao rồi lao vào cắt đúng cẳng chân của ông L. Bị bất ngờ, ông L. ngã gục xuống thì bị bà Nga tiếp tục lao vào cắt tiếp vào khuỷu tay, cẳng chân còn lại.

Nghe tiếng kêu la của nạn nhân, hàng xóm vội chạy đến để đưa đi cấp cứu, tuy nhiên vì vết thương quá sâu, hiểm nên ông L. đã tử vong trên đường đi bệnh viện. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong vì mất máu cấp.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lan, thông tin thêm, sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an xã đã báo cáo với công an huyện và tạm giữ bà Nga.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/cu-ba-cat-tu-chi-hang-xom-den-tu-vong-viranh-nuoc-post40878.html