Cư dân chung cư nhà ở xã hội Hà Tĩnh đón cái tết đầu tiên

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là năm đầu tiên gần 400 cư dân đón năm mới tại chung cư nhà ở xã hội ở TP Hà Tĩnh.

3 mẹ con chị Thanh Huyền hứng khởi đón tết trong căn hộ mới. Sau ngày mồng 1 tết, chị cùng chồng và các con sẽ về chúc tết ông bà nội ngoại tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)

Không chỉ tự tay chuẩn bị lễ tết, chị Huyền còn hướng dẫn bé Bơ giúp đỡ mẹ trang trí nhà cửa...

... và chuẩn bị thực phẩm cho cả nhà thưởng thức.

Mặc dù quê ở Hương Khê (cách TP Hà Tĩnh 50 km) nhưng chị Lê Nữ Ngọc Diệp vẫn lựa chọn ở lại chung cư ăn tết.

Chị Diệp cho hay: "Năm nay là cái tết đầu tiên tại chung cư nên tôi muốn ở lại sửa soạn lễ cúng thật tươm tất...".

Ở lại đón giao thừa tại chung cư xã hội rồi mới về quê cũng là cách gia đình anh Hoàng Văn Tuấn lựa chọn. Từ 23 âm lịch, căn hộ rộng gần 60 m2 được 4 thành viên trong gia đình chăm chút từng góc nhỏ.

Để tô thắm thêm không gian nhà cửa vào ngày tết, chị Long - vợ anh Tuấn tranh thủ quỹ thời gian rảnh rỗi chăm sóc cho khu vườn nhỏ tại ban công.

Các em nhỏ hứng khởi tại khu vui chơi trẻ em. Sau ngày mồng 1 tết tại chung cư, gia đình bé Dương Linh (ngoài cùng bên phải) sẽ trở về quê nội.

Ban Quản lý nhà ở xã hội đã trang trí, trồng thêm hoa đào, hoa mai khắp đường đi lối lại để mang “xuân” về cho mọi nhà.

Năm Canh Tý 2020 sẽ là cái tết đáng nhớ với các hộ dân đang sinh sống tại chung cư xã hội Hà Tĩnh

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/song-khoe/cu-dan-chung-cu-nha-o-xa-hoi-ha-tinh-don-cai-tet-dau-tien/186210.htm