Cữ dượt cho hàng công Đức 'tập bắn'

Chuỗi trận giao hữu toàn hòa và thua của nhà vô địch World Cup 2014 có thể sẽ được chặn đứng khi họ tiếp Ả Rập Saudi ở Leverkusen lúc 0 giờ 30 phút ngày 9-6 (K+PM)

Được đánh giá rất cao ở khả năng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giành được tại Brazil 4 năm trước nhưng cũng chính tuyển Đức đang bị giới chuyên môn đặt vào… tầm ngắm. Kể từ sau chuỗi trận toàn thắng ở vòng loại khu vực châu Âu và giành vé sớm đến World Cup 2018, đoàn quân của HLV J.Loew bỗng sa sút phong độ nghiêm trọng. "Die Mannschaft" liên tục bị Anh, Pháp và Tây Ban Nha cầm hòa rồi thất bại trước Brazil ở loạt trận giao hữu. Đáng nói nhất là cách đây ít ngày, Đức bất ngờ "ngã ngựa" trên sân láng giềng Áo với tỉ số 1-2 dù có bàn mở tỉ số do công của Mesut Ozil.

Thủ môn M.Neuer trở lại với phong độ gần như hoàn hảo chính là tin vui cho các CĐV Đức nhưng hàng thủ chắp vá, nhiều khiếm khuyết lại là nỗi đau đầu cho HLV Loew. Bên cạnh đó, tuyến tiền vệ cũng đối mặt với khó khăn sau khi Ozil dính chấn thương đầu gối, phải bỏ dở trận gặp Áo. Ngôi sao của Arsenal đã phải tập riêng suốt những ngày qua, nhiều khả năng không thể xuất trận với Ả Rập Saudi cũng như trận mở màn vòng bảng World Cup gặp Mexico vào ngày 17-6.

Đức hiện có hàng tiền vệ rất mạnh nhưng thiếu một trung phong đẳng cấp cao Ảnh: REUTERS

"Lấy công bù thủ" có lẽ sẽ là giải pháp cho tuyển Đức khi dàn tiền đạo M.Gomez, M.Reus, T.Mueller lẫn T.Werner đều đã kịp bình phục chấn thương. Sự trở lại kịp thời của tiền vệ kiến thiết T.Kroos chắc chắn sẽ giúp lấp đầy khoảng trống mà Ozil để lại. Đừng quên "cỗ xe tăng" Đức đã "nghiền nát" mọi đối thủ ở vòng bảng với trung bình 4,3 bàn thắng/trận, chỉ để lọt lưới 4 lần.

Ả Rập Saudi chưa bao giờ được xem là đối thủ xứng tầm của tuyển Đức. Ký ức kinh hoàng về trận thua 0-8 ở vòng bảng World Cup 2002 có lẽ sẽ còn mãi đeo đuổi đoàn quân xứ sở dầu mỏ cho đến khi họ đủ sức đương đầu với các "ông lớn" châu Âu mà Đức là đại diện tiêu biểu. World Cup đã cận kề nhưng đoàn quân của HLV J.Pizzi vẫn chưa bật lên được sau chiến dịch vòng loại World Cup khá chật vật và sau đó phải dừng bước ngay từ vòng bảng của Cúp vùng Vịnh 2017. Nhiều khả năng sau khi thất bại trước Ý và Peru, Ả Rập Saudi sẽ còn phải nhận tiếp một trận thua vỡ mặt trước Đức.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cu-duot-cho-hang-cong-duc-tap-ban-20180607213632391.htm