Cú đúp HCV bóng đá Sea Games: Hoàn tất giấc mơ vàng

5 trận chung kết SEA Games trong lịch sử bóng đá nam Việt Nam trước kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 là nước mắt đắng cay khi chúng ta luôn là chứng nhân của thất bại. Nhưng sau 90 phút trên sân Rial Memorial giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tối 10-12 là nước mắt hạnh phúc, là ý chí, khát vọng Việt Nam và cả một phần lịch sử nữa. "Cơn khát Vàng" dài đằng đẵng đã chấm dứt. Việt Nam đã vô địch. Lịch sử đã gọi tên những "chiến binh Sao Vàng" trong niềm hân hoan, trong những xúc cảm vỡ òa, trào dâng của triệu triệu con dân đất Việt.

Thầy và trò U22 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui vô địch.

Thầy và trò U22 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui vô địch.

Thủ tướng sẽ gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA games 30

Tối 10-12, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ VH-TT và DL, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chuyển lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam và nữ dự buổi gặp mặt thân mật. Cuộc gặp dự kiến diễn ra từ 18h ngày 11-12 tại Văn phòng Chính phủ.

Trong khi bóng đá Việt Nam đã phải trải qua 60 năm mong chờ, phải rơi rất nhiều nước mắt, thậm chí dành cả thanh xuân để đợi chờ ngày các chàng trai đứng trên bục vinh quang cao nhất ở đấu trường SEA Games, thì đội bóng xứ Vạn đảo cũng đã trải qua 21 năm mỏi mòn chờ đợi 1 tấm HCV ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á này. Thế cho nên, khi "đụng" lại nhau ở trận chung kết sau khi gặp nhau ở vòng bảng, cả hai vị "thuyền trưởng" U22 Việt Nam và Indonesia đều tung ra đội hình mạnh nhất có trong tay. U22 Việt Nam ngoài sự vắng mặt của thủ quân Quang Hải thì thầy Park không phải chịu thêm sự tổn thất lực lượng nào. Thủ thành Văn Toản tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ông thầy người Hàn Quốc khi được trao vị trí trấn giữ khung thành. Hàng phòng ngự ba người của U22 Việt Nam gồm có Thành Chung, Tấn Tài và Tấn Sinh. Ở hàng tiền vệ, Đức Chiến sát cánh cùng Hùng Dũng ở trung tâm, còn hai cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu. "Song sát" Tiến Linh- Đức Chinh được tung ra sân từ đầu cùng Hoàng Đức tạo thành bộ ba trên hàng công của U22 Việt Nam.

Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, cả hai liền thi đấu quyết liệt bởi cùng hiểu rõ tính chất quan trọng của trận cầu lịch sử này. Phút thứ 3, Văn Hậu có pha ke người chính xác khiến cho cầu thủ đối phương không thể đưa bóng vào từ cánh phải. 3 phút sau, Zulfiandi đã sút phạt thẳng về khung thành của U22 Việt Nam nhưng Văn Toản đã rất tỉnh táo đấm bóng chịu phạt góc. Những phút đầu bị áp đảo, đoàn quân của thầy Park quyết tâm tấn công để giảm gánh nặng cho hàng thủ. Phút 11, Hùng Dũng đá phạt góc từ cánh trái khiến thủ thành Nadeo phải khá vất vả mới giải nguy được.

Trợ lý HLV Lee Young-jin: "Việt Nam đã chuẩn bị kỹ bóng bổng"

Trợ lý HLV Lee Young-jin cho rằng Việt Nam đã thắng Indonesia nhờ mở tỷ số trước ở trận chung kết SEA Games 30. "Indonesia chơi tốt ở trận này", ông Lee Young-jin nói ở buổi họp báo sau trận chung kết. "Những bàn thắng của Việt Nam có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế là chúng tôi đã may mắn hơn họ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết, về chiến thuật, về các tình huống cố định cũng như những pha phối hợp bóng ngắn. Nhờ đó, đội đã giành chiến thắng... Chúng tôi cũng cảm ơn các cầu thủ đã cố gắng hết sức trong trận chung kết cũng như ở cả giải đấu. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ các phương án bóng cố định cho trận chung kết, và thực hành nhiều. Hệ quả là đội đã có những bàn thắng xứng đáng từ các tình huống cố định"...

Càng thi đấu, cả hai đội càng chứng tỏ được vì sao mình có thể đến được với trận đấu cuối cùng này. Cả U22 Việt Nam và Indonesia đều thể hiện được đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của mình. Nếu Indonesia tỏ ra vô cùng lợi hại với những pha bóng tốc độ thì U22 Việt Nam lại tỏ ra nguy hiểm ở những pha bóng kỹ thuật và phối hợp ngắn. Phút 16, Trọng Hoàng tạt bóng từ cánh phải, Evan Dimas khống chế bóng lỗi và Đức Chinh đã xoay người vuốt bóng khéo léo. Suýt chút nữa thủ thành Nadeo phải vào lưới nhặt bóng. Pha bóng này báo hiệu những điều "không lành" sẽ đến với thủ thành số 1 đội bóng xứ Vạn đảo. Để rồi sau hàng loạt những pha xử lý táo bạo, những đường bóng mang đầy khát vọng, U22 Việt Nam cũng làm cho khán đài sân Rial Memorial "nổ tung", hàng triệu triệu trái tim Việt Nam phải rung lên trong vỡ òa, sung sướng.

Phút 39, Asnawi xoạc bóng phạm lỗi với Đức Chinh ở cánh trái. U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Đỗ Hùng Dũng treo bóng, cả Tiến Linh và Văn Hậu cùng nhảy lên nhưng chàng hậu vệ trái đã kịp đánh đầu tung lưới đối thủ, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng như liều "doping" tinh thần mạnh mẽ giúp đoàn quân áo đỏ thẳng tiến về phía trước. Và nếu may mắn hơn ở phút cuối cùng hiệp 1, Tiến Linh đã nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp bài bản của bộ 3 Thành Chung -Hùng Dũng- Tiến Linh. Dù vậy, dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 là lợi thế quá lớn cho đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Các cầu thủ Việt Nam tri ân "thuyền trưởng" Park Hang Seo.

Bước sang hiệp 2, trong lúc mải mê tìm bàn gỡ nhưng chưa "hái quả ngọt", U22 Indonesia lại nhận thêm bàn thua. Phút 59, sau tình huống áp thành, Hùng Dũng băng lên từ tuyến hai tung cú sút rất hiểm để nhân đôi cách biệt. Sau bàn thắng này, các học trò HLV Park Hang Seo chơi càng lúc càng tự tin. Đối thủ thì ngược lại. Họ bế tắc, không tài nào tìm được đường đến khung thành thủ môn Văn Toản và liên tục mắc sai lầm. Lúc này, người ta không còn thấy một Indonesia máu lửa, dũng mãnh đâu nữa mà chỉ thấy sân cỏ ở Philippines là sân chơi riêng của Tiến Linh và các đồng đội, là màn thị uy sức mạnh hoàn hảo của thầy trò Park Hang Seo. Và rồi, tấm HCV đến với U22 Việt Nam thêm phần thuyết phục hơn nữa khi phút 73 Đoàn Văn Hậu có thêm một lần sắm vai người hùng. Từ pha đá phạt của Hoàng Đức ở cánh phải, bóng xoáy vào góc khó khiến thủ thành Nadeo đẩy bóng ra đúng vị trí của Văn Hậu trước khi hậu vệ đang thi đấu tại trời Âu của U22 Việt Nam dễ dàng sút tung lưới đối thủ.

Thầy Park ghì chặt và vỗ về học trò Quang Hải phải ngồi dự bị trong trận thắng lịch sử vì chấn thương .

HỌ ĐÃ NÓI:

… "Trước trận, chúng tôi đã nói với các cầu thủ rằng phía sau lưng họ là nhân dân Việt Nam. Tôi xin gửi chiến thắng này cho nhân dân Việt Nam, cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các CLB bóng đá Việt Nam cũng như những người yêu mến đội tuyển".

… "Tôi thành thực xin lỗi mọi người vì chiếc thẻ đỏ ở gần cuối trận hôm nay. Đáng ra, trong tình huống đó, tôi phải kiềm chế hơn nữa",

HLV Park Hang-seo

… "Tôi xin chúc mừng đội Việt Nam và HLV Park Hang-seo. Chúng tôi đã lường trước nhiều khó khăn chờ đợi ở trận đấu này. Và thật tiếc, vì các phương án mà chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết đều không mang lại kết quả",

HLV Indra Sjafri

… "Thầy đã làm được rất nhiều điều cho bóng đá Việt Nam. Chiếc HCV SEA Games hôm nay chứng minh thêm điều đó",

Tiền đạo Tiến Linh

… "Bí quyết duy nhất chính là tinh thần. Toàn đội chiến đấu hết mình. Sức mạnh ý chí giúp đội vượt lên tất cả. Với tôi, đây là một giấc mơ"

Đội trưởng Hùng Dũng

… "Không thể làm gì khác, U22 Indonesia buộc phải hài lòng với ngôi á quân, cùng chiếc HCB",

Tờ Indo Sport

… "U22 Indonesia giành HCB là hợp lý. U22 Việt Nam quá mạnh với chiến thắng 3-0".

Trang Bola

Những phút cuối dù nỗ lực nhưng đội bóng xứ Vạn đảo không thể tìm được bàn thắng danh dự trong một đêm các chàng trai vàng của chúng ta quá thăng hoa. Trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, tấm HCV lịch sử đầy tự hào đã thuộc về U22 Việt Nam.

Như vậy, sau tiếng gọi của thầy trò HLV Mai Đức Chung, thầy trò HLV Park Hang Seo đã dõng dạc trả lời. Chiến tích lịch sử của những "chiến binh Sao Vàng" có muôn vàn cảm xúc, có biết bao nhiêu điều để nói nhưng có lẽ không mỹ từ nào lột tả hết niềm tự hào trào dâng, mãnh liệt. HLV Park Hang Seo mới có hơn hai năm đến với bóng đá Việt Nam nhưng có thể thấy, ông đụng đâu là vàng ở đó. Sau khi tiến lên bục vinh quang cao nhất ở đấu trường AFF 2018, giờ đến tấm HCV SEA Games 30, bóng đá Việt Nam đã bước sang một kỷ nguyên mới đầy tự hào. Tự hào quá Việt Nam ơi!

* Ở một diễn biến khác, trong trận tranh hạng 3, dù cố gắng nhưng U22 Campuchia không thể đánh bại được U22 Myanmar. Sau 90 phút hòa 2-2, hai đội đã kéo nhau đến chấm luân lưu. Tại đây, những "chiến binh Angkor" đã gục ngã với tỷ số chung cuộc 4-5. Dù vậy, đây cũng là thành tích đáng tự hào khi Campichia đã có lần đầu tiên trong lịch sử đặt chân đến vòng bán kết một kỳ SEA Games.

Thành Danh

Quay chậm 3 thời điểm then chốt

Mở đầu có... Hậu.

Hùng Dũng nhân đôi cách biệt.

Kết thúc có... Hậu.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_217345_cu-dup-hcv-bong-da-sea-games-hoan-tat-giac-mo-van.aspx