Cú ngã của một CSGT và loạt thông tin nhiễu...

Cuối tuần qua, một CSGT Quy Nhơn với cú ngã đầy 'kịch tính' khiến dư luận tranh cãi gay gắt về mức độ xác thực.

Thiếu úy Linh và anh Qua giằng co nhau bên cạnh chiếc xe máy (ảnh cắt từ clip)

Một clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một màn giằng co giữa người vi phạm giao thông và một CSGT tại Quy Nhơn, Bình Định đã làm nóng mạng xã hội. Anh CSGT bị ngã đã được xác định là Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh, người thanh niên bị cho là đã thúc cùi chỏ để làm ngã CSGT là Phạm Thanh Qua (21 tuổi).

Xung quanh cú ngã này, thông tin từ phía những người trong cuộc và từ phía CA Quy Nhơn đưa ra cũng đầy “kịch tính” bởi nó lúc thế này, lúc thế khác. Zing ngày 9/11, đăng thông tin: "Trong lúc giằng co, Qua đã giật cùi chỏ vào người thiếu úy Linh. Cùng lúc đó anh cảnh sát này lùi lại thì bị chéo chân, mất thăng bằng nên té ra đường. Thực tế cú húc cùi chỏ của nam thanh niên khó đủ lực khiến anh Linh ngã như vậy được", trả lời của thượng tá Huỳnh Dư Phi Long- Trưởng Công an TP Quy Nhơn.

Theo Lao Động (ngày 10/11), thiếu úy Linh khẳng định mình bị ngã thật, chứ không "biểu diễn". Lý do ngã là "trước đó có cơn mưa rất lớn, thời điểm chúng tôi có mặt ở hiện trường vụ TNGT thì đường trơn trượt. Một nam thanh niên thúc cùi chỏ, mưa lớn, đường trơn, cộng thêm lực đẩy cùi chỏ đã khiến thôi mất thế nên ngã".

Báo Thanh niên (ngày 10/11) đăng: Trao đổi với báo Thanh niên, thượng tá Huỳnh Dư Phí Long công bố chính thức thông tin vụ việc thiếu úy Linh bị ngã trong lúc làm nhiệm vụ là do Phạm Thanh Qua (21 tuổi), trong quá trình xô đẩy, Qua đã dùng cùi chỏ trái, thúc vào ngực thiếu úy Linh. Do bất ngờ và theo phản xạ, né tránh cú thúc chỏ, anh Linh ngã xuống đường.

Báo Tuổi trẻ ngày 11/11 đăng: Lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn nói rằng, vị CSGT ngã té khi xử lý vụ va chạm giao thông đêm 7/11 là do thụt lùi trong lúc giằng co và do trượt chân chứ không bị đánh, cũng không giả vờ ngã.

Phạm Thanh Qua thừa nhận khi va chạm với một xe máy khác, anh này đã có uống với bạn bè tuy nhiên vẫn khẳng định: "Khi thiếu úy Linh đến bên cạnh, tay tôi vẫn nắm tay lái xe 77L1-938.49 chứ có rời khỏi đâu mà bảo tôi thúc cùi chỏ? Đó là do thiếu úy Linh tự ngã... Do thiếu úy Linh té nên mấy anh CSGT mới đưa tôi về đồn chứ tôi đâu có làm gì. Mọi việc tôi cũng muốn êm xuôi nhưng công an nói tôi thúc cùi chỏ vào ngực thiếu úy Linh làm tôi bức xúc quá!".

Vụ việc chỉ là một va chạm giao thông bình thường, có sự can thiệp của CSGT, tuy nhiên từ tình huống ngã đầy “kịch tính” của thiếu úy CSGT và loạt thông tin thiếu nhất quán từ phía CA Quy Nhơn đưa mà mà thông tin lại trở thành phức tạp.

Nếu anh Qua sai, vi phạm Luật giao thông và điều khiển xe với nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, anh Qua phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm của mình. Còn cú ngã của thiếu úy CSGT vì lý do “đường mưa, có vũng nước, trượt chân” hay vì lý do gì thì cần một câu trả lời xác thực từ phía các nhà chức trách chứ không nên chỉ 1 cú ngã mà có quá nhiều lý do mà lý do nào xem ra cũng hợp logic nhưng không được hợp lý cho lắm.

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/cu-nga-cua-mot-csgt-va-loat-thong-tin-nhieu-3368992/