Cụ ông bất ngờ tỉnh dậy giữa đám tang của mình

The Sun đưa tin, cụ Budh Ram, sống tại Ki Dhani, đã bất tỉnh vào trưa 3/11 sau khi kêu đau ngực. Gia đình cụ đã gọi một bác sĩ tư tới nhà để khám cho cụ. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra, vị bác sĩ này tuyên bố cụ đã tử vong.

Cụ Ram (áo trắng, ngồi ghế) đã tỉnh dậy khi các con cháu chuẩn bị tang lễ cho cụ.

Người nhà của cụ đã mời một thầy tu tới làm các nghi lễ cho người quá cố rồi cạo râu, cắt tóc và chuẩn bị tắm lần cuối cho cụ. Nhưng khi vừa dội nước lên người cụ thì gia đình đã được phen hốt hoảng vì thấy cụ đứng đậy. Vì thế, họ đã đưa cụ lên giường.

Người thân của cụ đã được phen hốt hoảng.

"Thật là kỳ diệu. Ông cụ bắt đầu thở và ngồi bật dậy. Khi được mọi người hỏi, cụ chỉ trả lời rằng cụ cảm thấy đau ngực và muốn ngủ một giấc", ông Balu Ram, con trai cả của cụ cho biết.

Cũng theo gia đình cụ Ram, lễ Diwali năm nay thực sự là một dịp đặc biệt đối với tất cả mọi thành viên trong gia đình, vì họ sẽ không thể tổ chức lễ hội này nếu cụ Ram thực sự qua đời.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/cu-ong-95-bat-ngo-tinh-day-trong-dam-tang-cua-minh-488612.html