Cụ ông sau 20 năm mới tìm được ô tô 'thất lạc' vì quên mất nơi đỗ

Chiếc xe sắp trở thành phế liệu thì mới có cơ hội 'đoàn tụ' với chính chủ.

Ảnh minh họa: Chụp từ clip YouTube

Một cụ ông người Đức cuối cùng đã tìm thấy chiếc ô tô "thất lạc" sau 20 năm. Tất cả chỉ vì ông quên chỗ mình đã đỗ chiếc xe này.

Giới chức ở Frankfurt (Đức) đã phát hiện chiếc xe trong gara của một tòa nhà cũ chuẩn bị được phá hủy. Do đó, họ cần tìm cho ra chủ sở hữu ô tô.

Rất may là trước đó, cụ ông 76 tuổi đã từng liên hệ với chính quyền về chiếc xe thất lạc của mình. Vậy là cảnh sát đã đưa cụ đến nhận diện và "hội ngộ" chiếc Volkswagen Passat, vốn bị bám bụi quá lâu và có vẻ không còn hoạt động được nữa.

Cụ ông tưởng đâu chiếc ô tô của mình đã bị đánh cắp từ năm 1997, ai ngờ nó lại nằm trong tòa nhà sắp bị phá hủy. Tất cả là vì ông quên mất mình đã đỗ xe ở đó.

Dù đã nhận lại được tài sản bị... lãng quên nhưng cụ ông cũng không thể sử dụng chiếc xe được nữa vì theo chính quyền địa phương, nó đã thành đồ phế liệu, theo Metro.

Một vụ tương tự cũng từng xảy ra ở Anh, khi chủ nhân chiếc xe quên mất chỗ đỗ tại thành phố Manchester. Mãi 6 tháng sau đó, cảnh sát mới tìm ra được chiếc xe giúp anh ta, theo The Sun.

Trần Ka

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cu-ong-sau-20-nam-moi-tim-duoc-o-to-that-lac-vi-quen-mat-noi-do-901176.html