Cưa đầu đạn, ba người thương vong

Ngày 26-12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh nhân Phan Đức Thanh đã qua cơn nguy kịch, sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật xử lý các vết thương, trong vụ cưa đầu đạn, xảy ra trên địa bàn huyện Đak Đoa, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Bệnh nhân Phan Đức Thanh đang được gia đình chăm sóc tại bệnh viện.

Bệnh nhân Phan Đức Thanh đang được gia đình chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 25-12, tại chòi rẫy của nhà mình, anh Lương Quốc Huy (SN 1976, ở làng Bok Rẫy, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa), là người chuyên đi rà tìm và thu mua sắt vụn ngồi cưa đầu đạn phế liệu. Lúc này có hai nhân công hái cà-phê là Võ Văn Tĩnh (SN 1990) và Phan Đức Thanh (SN 1994, cùng trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến ngồi xem. Bất ngờ, đầu đạn phát nổ khiến Huy và Tĩnh tử vong tại chỗ; Thanh bị thương nặng sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại đây, các bác sĩ xác định nạn nhân bị chấn thương phức tạp vùng hậu môn, đa vết thương do hỏa khí.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND huyện Đak Đoa, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh làm rõ và khắc phục hậu quả vụ nổ.

Ngoài ra, khi kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện trong vườn nhà Huy còn có hơn 100 quả đạn cối các loại và hơn một bao tải tút đạn, tất cả đều là phế liệu chiến tranh.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42709002-cua-dau-dan-ba-nguoi-thuong-vong.html