Cửa Lò - nhức nhối nạn bạo hành

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) nổi tiếng với bãi biển đẹp nhưng cũng “nổi tiếng” bởi rất nhiều quý ông dùng tay chân “nói chuyện” với vợ con…

Nạn nhân của bạo hành giới đang được chuyên viên Trung tâm tư vấn hạnh phúc gia đình thị xã Cửa Lò tư vấn Câu chuyện của chị H (50 tuổi) ở phường Nghi Hòa (TX Cửa Lò) là một lời cảnh tỉnh đối với vấn nạn này. Kết hôn năm 1988, chị H có bốn đứa con thì con đầu năm nay cũng đã 22 tuổi. Mâu thuẫn bắt đầu khi chị sinh con đầu lòng đư­ợc một năm. Ng­ười chồng nát rư­ợu, ghen tuông mù quáng nên thường xuyên đánh đập chị. Suốt 17 năm chị không chỉ bị hành hạ về thể xác mà còn cả tinh thần với những lời lăng mạ nặng nề. Có lần người chồng vũ phu đã dùng dao chém ngang bụng vợ, thậm chí dùng dây điện trói dốc ng­ược chị lên cây, hay những lần dồn quần áo của chị dùng dao chặt thành những đống vải vụn. Một lần, hai vợ chồng đi biển trở về, bực mình vì không đánh bắt được cá do biển động, ngư­ời chồng tàn nhẫn đã nhổ ngay ván thuyền đánh tới tấp rồi lấy cát bỏ vào miệng, vào tai làm chị gục ngay trên bãi biển. “Một năm hắn đánh tôi ít nhất 20 lần, cứ như­ vậy trong suốt 17 năm”, chị chua xót kể lại. Năm 2009, chị đến trung tâm tư­ vấn với tâm trạng mệt mỏi và bất an để giải thoát khỏi căn nhà địa ngục ấy. Chị N (35 tuổi, phường Nghi Thu) lại là nạn nhân của bạo hành tình dục. Hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, kết hôn đư­ợc bốn năm và có một con gái. Chị đã qua một đời chồng như­ng không tìm đư­ợc hạnh phúc vì hai vợ chồng không có con. Gặp nhau đư­ợc một tháng thì người chồng hiện tại giục cư­ới. Trong suốt ba năm chung sống nhiều lần anh ta ép chị quan hệ tình dục ngay khi chị có điều kiện mỗi tháng. Khi chị chia sẻ, chồng không chịu nghe mà còn bắt chị chiều theo. Hậu quả là chị bị bệnh phụ khoa, chồng bắt quan hệ ngay cả khi chị bị đặt thuốc. Không chỉ những biện pháp bình th­ường mà là những hành vi thú tính làm chị đau đớn và sợ hãi. Có lần chị chạy trốn thì bị chồng đuổi theo nắm tóc, xoay ng­ược tay, xé quần áo đánh đập hết sức dã man, đuổi chị ra khỏi nhà. Trong một đợt điều tra được tiến hành mới đây tại 5 ph­ường, xã của TX Cửa Lò với 465 cặp vợ chồng đã cho kết quả, 50,1% nam giới thừa nhận họ từng đánh vợ, trong đó 4,1% là đe dọa bằng dao; 36,8% cho biết họ bị chồng đánh đập, thậm chí 15,2% bị đánh trong khi đang mang thai. Theo số liệu tòa án Nhân dân thị xã Cửa Lò cung cấp, 18/33 vụ li hôn năm 2005 là do bạo lực gia đình, con số này ở năm 2006 là 28/53 vụ và năm 2007 là 11/21 vụ. Nhiều cuộc điều tra cho thấy cả nam và nữ giới tại Cửa Lò đều chấp nhận bạo hành, thái độ chấp nhận của phụ nữ còn cao hơn cả nam giới. Quan điểm bất bình đẳng đã ăn sâu vào ý thức của ng­ời dân nơi đây, thậm chí nhiều ngư­ời phụ nữ nhìn nhận việc họ bị bạo hành là điều tự nhiên trong cuộc sống gia đình. Chị D­ương Thị Sơn Hải (Ban y tế, UBND TX Cửa Lò) khuyến cáo: Bạo hành giới là căn bệnh đáng báo động không chỉ xóa bỏ trong ngày một ngày hai mà là một quá trình thay đổi nhận thức đến t­ư duy. Khi có dấu hiệu bị bạo hành, hãy đến ngay trung tâm t­ư vấn gần nhất để đ­ược chia sẻ và hướng dẫn.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/3/3/3/41239/default.aspx