Cùng chạy, leo núi để thêm yêu Vũng Tàu!

Cùng chạy, cùng tận hưởng không khí trong lành, cùng nhau khám phá cung đường xinh đẹp lên Ngọn Hải Đăng để thêm yêu Vũng Tàu chính là trải nghiệm tuyệt vời của hơn 6.000 cán bộ, công chức, người dân và du khách trong sáng Chủ nhật (18/4).

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bắn súng hiệu xuất phát giải.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bắn súng hiệu xuất phát giải.

Sáng sớm ngày cuối tuần, thời tiết Vũng Tàu trời mát mẻ. Tại Nhà truyền thống cách mạng (01, Bacu, TP. Vũng Tàu), không khí thực sự sôi động. Hàng ngàn người là cán bộ, công chức, các em học sinh, và người dân đủ mọi lứa tuổi tập trung để tham dự Giải Leo núi Hải Đăng truyền thống lần thứ 7 và Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Đúng 6 giờ sáng, buổi lễ được bắt đầu với những tiết mục văn nghệ khởi động đầy hứng khởi. Sau phần nghi thức, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã nổ phát súng hiệu xuất phát giải. Mọi người bắt đầu trải nghiệm một trong những cung đường đẹp nhất của thành phố biển Vũng Tàu, từ Bacu qua đường Quang Trung, Hạ Long, cung đường Núi Nhỏ và đích đến là khu vực Ngọn Hải Đăng.

Hàng ngàn người bắt đầu những trải nghiệm thú vị. Nhanh có, chậm có, mỗi người lựa chọn một tốc độ phù hợp cho mình trên “đường đua”, nhưng trên gương mặt ai cũng đọng lại nét hứng khởi, tươi vui. Anh Phan Trọng Huân, Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Đô thị Vũng Tàu cho biết, giải Leo núi Hải Đăng lần này là dịp rất tốt để anh cùng mọi người có dịp để rèn luyện sức khỏe. Thời tiết hôm nay lại rất mát mẻ, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Mọi người đều sôi nổi, không khí cũng rất vui nên tôi thấy rất hào hứng, phấn khởi.

Còn em Phạm Tiến Dũng, HS lớp 8, Trường THCS Phước Thắng thì có một “cuộc thi mini” với các bạn của mình. Ai “chinh phục” Ngọn Hải Đăng sau cùng sẽ phải mua kem để khao các bạn. Dũng hào hứng nói: “Thông thường, em cùng các bạn chơi bóng đá vào cuối tuần. Hôm nay, được cùng các thầy cô, các cô chú, anh chị và các em nhỏ tham gia leo núi em thấy rất vui. Có thể sau này, em và các bạn sẽ tiếp tục giữ thói quen chạy bộ để rèn luyện sức khỏe để có thể học tập, sinh hoạt tốt hơn”.

“Không chỉ giúp sảng khoái, thoải mái về tinh thần, được cùng nhau trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa ngoài trời giúp các cô trong trường gắn bó, đoàn kết với nhau hơn, nhờ đó có thể tăng sự gắn kết trong cuộc sống và hiệu quả trong công việc ở trường”, cô Vân chia sẻ.

Còn anh Hoàng Văn Lam, người dân phường Rạch Dừa cho biết, mình vừa vào sinh sống, làm việc tại BR-VT được 3 năm. Anh luôn cảm thấy thích, yêu quý cuộc sống và con người nơi đây. Anh Lam cho biết: Hôm nay, được cùng mọi người chạy qua con đường ven biển, rồi lên núi, tôi càng cảm thấy Vũng Tàu thực sự là một thành phố xinh đẹp đáng sống, nhờ đó càng thêm yêu quý nơi đây, và mong muốn được sống, cống hiến tại thành phố biển xinh đẹp này”.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, sự kiện lần này được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người, từ đó tăng cường phong trào luyện tập TDTT, rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân, và nhất là trong giới trẻ. Bà Hương thông tin: “Giải leo núi Hải Đăng năm nay thu hút đến hơn 6.000 người tham gia, đông gần gấp đôi so với năm 2021. Điều này cho thấy sự kiện này đang thực sự có tính lan tỏa đối với cộng đồng, qua đó, không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu của thành phố biển Vũng Tàu tới người dân, du khách”.

Bài, ảnh: QUANG VINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202104/cung-chay-leo-nui-de-them-yeu-vung-tau-923756/