Cùng đồng đội nhân đôi niềm vui

'Tôi rất vui khi được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ'. Đó lời bộc bạch chân thành của Binh nhì Phạm Thị Minh Thương, chiến sĩ Đại đội 14, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Với ước mơ được học tập, rèn luyện trong lực lượng vũ trang, năm 2012, Thương đăng ký dự thi vào Học viện An ninh và đạt số điểm khá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ xét tuyển đối với nữ của trường rất hạn chế nên ước mơ đó Thương đành gác lại, cô đăng ký học hệ dân sự của trường. Trong 4 năm học tập, Minh Thương phần nào hiểu được cuộc sống của chiến sĩ công an. Tốt nghiệp ra trường, Thương đã đi làm cho một công ty nước ngoài với mức lương khá ổn định. Thế nhưng ước mơ được học tập và rèn luyện trong lực lượng vũ trang của cô gái nghị lực này vẫn cháy bỏng. Vì thế đầu năm 2020, Thương đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Do đã được học tập, rèn luyện ở Học viện An ninh nên khi vào quân ngũ, Thương nhanh chóng hòa nhập đơn vị và đồng đội. Những ngày đầu, thấy các bạn có tâm trạng nhớ nhà, thực hiện chế độ nền nếp trong ngày gặp nhiều khó khăn, nhất là những bạn lần đầu tiên xa nhà, Minh Thương cùng với cán bộ tiểu đội, trung đội chia sẻ, động viên, giúp đỡ các bạn cùng cố gắng vượt qua. Với khả năng ngắm bắn tốt, Thương còn được chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ cùng cán bộ tiểu đội duy trì luyện tập, giúp đồng đội cách lấy đường ngắm và thời cơ kết thúc phát bắn theo đúng hướng dẫn của giáo viên. Thế nên khi kiểm tra bắn súng tiểu liên AK phân đoạn 1, Thương và các chiến sĩ trong tiểu đội giành được số điểm khá cao. Sau mỗi loạt bắn, được thông báo kết quả, ai nấy đều phấn khởi và thầm hứa sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để giành thành tích trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới.

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cung-dong-doi-nhan-doi-niem-vui-615814