'Cùng em cắp sách đến trường'

Đây là tên hoạt động ý nghĩa của Đoàn thiện nguyện 'Trâu vàng 1973 - Đất Việt' phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An; Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn tổ chức tại Trường Tiểu học Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), một điểm trường đã gánh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão vừa qua.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lớn, gây sạt lở trên diện rộng, đặc biệt là Trường Tiểu học Mường Ải. Nhiều phòng của giáo viên đổ sập, các công trình vệ sinh, khu vui chơi, đường sá sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của giáo viên và học sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của nhà trường.

Do đường bị sạt lở nên cán bộ, chiến sĩ Bộ độ BIên phòng Mường Típ phải cõng từng chuyến hàng men theo rừng để vào trường.

Hạnh phúc trên gương mặt trẻ thơ.

Đoàn thiện nguyện chuẩn bị quà Trung thu cho các cháu.

Cô giáo sửa lại chiếc đèn Trung thu cho học trò của mình.

Nhân dịp năm học mới, đoàn thiện nguyện trao tặng gần 300 suất quà. Trong đó có sách vở, bút, truyện tranh, thuốc men, các nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra còn tổ chức vui Tết Trung thu cùng các em học sinh, mong muốn mang đến sự ấm áp, quây quần và những kỷ niệm thật đẹp cùng các con nơi vùng biên cương Tổ quốc.

Tin, ảnh: PHÙNG MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/cung-em-cap-sach-den-truong-550386