Cùng góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hình ảnh người dân gom góp từng bó rau xanh, túi gạo, quả trứng… ủng hộ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và người dân tại các khu cách ly tập trung đang được lan tỏa.

 Người dân vùng biển xã Quỳnh Lập đóng góp thực phẩm ủng hộ khu cách ly tập trung.

Người dân vùng biển xã Quỳnh Lập đóng góp thực phẩm ủng hộ khu cách ly tập trung.

Anh Trần Thiện Long ở xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tâm sự: “Tôi không có nhiều, chỉ có quả bí, rau xanh, chục trứng… đem gửi các chú bộ đội, bổ sung bữa ăn cho mọi người trong khu cách ly”.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, người dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai đã hỗ trợ hơn 240kg hải sản tươi sống, gần 100 lít nước mắm và tiền mặt ủng hộ khu cách ly. Bà Hồ Thị Thảo là người dân ở xã Quỳnh Lập nói: “Tôi xem ti vi, thấy hình ảnh bộ đội đang ngày đêm túc trực nơi biên giới, rồi các chú bộ đội chuẩn bị từng bữa ăn, thăm khám sức khỏe cho đồng bào tại khu cách ly, rất cảm động. Nhà nước có chính sách miễn phí ăn, ở cho mọi người tại khu cách ly, nhưng tôi và mọi người muốn chung tay đóng góp…”.

Tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Vinh, lực lượng tình nguyện viên phục vụ người cách ly chủ yếu là giáo viên, sinh viên, nhiều người nhà cách xa trung tâm hàng chục cây số, nhưng vẫn cố gắng có mặt đúng giờ, phụ giúp chuẩn bị bữa ăn, công tác vệ sinh. Nghỉ tay sau giờ làm việc, bạn Trần Hương Giang, sinh viên lớp 59B2 Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Vinh chia sẻ: “Mình đăng ký tham gia đội ngũ tình nguyện viên tại khu cách ly vì muốn góp một phần công sức nhỏ, giúp đỡ các chú bộ đội tại trung tâm. Mình và nhiều bạn tình nguyện viên cảm thấy vui và tự hào vì đã góp chút công sức nhỏ phòng, chống dịch bệnh. Tại buổi chia tay những người hoàn thành 14 ngày cách ly, nhận được những lời cảm ơn, mình thấy có động lực hơn cho những ngày tiếp theo. Mình tin tưởng toàn thể xã hội chung tay sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Các tình nguyện viên làm việc tại bếp ăn phục vụ người cách ly.

Bà Nguyễn Thị Hương đang thực hiện cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 4 cho biết: “Qua mạng Facebook, tôi thấy rất nhiều bài viết chia sẻ hình ảnh người dân mọi miền đất nước chung tay ủng hộ các khu cách ly. Ở đây, tôi tận mắt chứng kiến những tình cảm người dân huyện Nam Đàn dành cho chúng tôi. Những thùng hàng đầy ắp nhu yếu phẩm gửi tới chúng tôi được tập kết trước cổng doanh trại. Đặc biệt, các chú bộ đội, các cháu thanh niên quét dọn vệ sinh, phục vụ bữa ăn cho chúng tôi rất tận tình. Những người đang cách ly như chúng tôi thật sự xúc động, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn”.

Bài và ảnh: BẬT HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cung-gop-suc-day-lui-dich-benh-614408