Cùng lúc bị chồng và bạn gái thân phản bội

Trên chiếc giường đôi vợ chồng mới mua ngày cưới, chồng tôi cùng bạn gái thân nhất của tôi chắc chắn đang ở tột đỉnh đê mê. Cả hai đều không phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Tôi vào toilet, xách xô nước và bằng động tác dứt khoát, tôi hất mạnh vào giường. Thủy hét to, hoảng sợ và giây lát sau tôi nhận ra nét mặt ngỡ ngàng của cặp đôi 'ăn vụng'.

Tôi là nữ hộ lý tuổi đầu 3 ở một bệnh viện tuyến huyện. Tôi rất thích công việc của mình cho dù nó khá vất vả và không hề dễ chịu. Cùng khoa với tôi có Thủy, cô bạn gái tốt bụng. Cả hai chúng tôi bắt đầu đi làm cùng thời gian và sau hơn 5 năm, chúng tôi đã thành bạn thân.

Nửa năm trước, tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc cụ bà đẹp lão điều trị tại khoa. Cụ nằm viện sau tai nạn ngã gãy chân khi leo cầu thang. Trong thời gian hơn 1 tuần, cháu trai cụ thường vào thăm. Ngay lần gặp đầu, tôi đã không thể quên bởi anh ta đẹp trai, người cao, dáng thể thao với đôi mắt thăm thẳm.

Sắc đẹp choáng ngợp của chàng cử nhân kinh tế, giám đốc doanh nghiệp nhỏ khiến tôi ngượng ngùng. Bản thân tôi không cho mình là cô gái xấu xí, song tôi tự thấy mình không thể lọt vào “vòng ngắm” của chàng. Với diện mạo không thua kém ngôi sao, anh có thể dễ dàng chọn ứng viên làm vợ trong đám đông các nữ bác sĩ xinh đẹp...

Tất nhiên, tôi cũng “chỉ điểm” đối tượng cho Thủy và thường xuyên buôn chuyện về chàng. Thủy thuyết phục tôi mạnh dạn “tấn công”. Tôi chống chế “đũa mốc không dám mơ đến mâm son”. Bất ngờ xảy ra vài hôm sau.

Hoàng tử trong mơ tìm đến tôi! Một ngày sau khi lão bệnh nhân xuất viện, chàng xuất hiện trước mặt tôi, tay ôm bó hoa hồng và hộp kẹo chocolate với lý do “cảm ơn em đã chăm sóc bà rất tận tình”.

Thi thoảng tôi cũng nhận được quà cảm ơn của người nhà bệnh nhân, song lần này khác hẳn. Giữa bó hồng trắng, chàng kín đáo kẹp phong thư nhỏ. Thư viết, anh sẽ chờ em vào lúc 18 giờ, chiều thứ bẩy tuần này, tại quán cà phê cuối phố. Trần Tuấn. Anh ký tên như vậy. Tôi nở mũi, thông báo vụ việc với Thủy và quyết định sẽ đến cuộc hẹn.

Chúng tôi trở thành vợ chồng 2 tháng sau cuộc gặp đầu tiên. Và chuỗi ngày dài thật sự hạnh phúc. Tôi cảm nhận từ anh chỗ dựa vững chắc, sự chăm sóc và quan tâm chu đáo.

Bất ngờ (lại bất ngờ), cuộc sống hạnh phúc của tôi tan vỡ sau một buổi chiều tháng sáu.

Lúc đó, Thủy nghỉ phép. Tôi bận tối ngày với hàng chục bệnh nhân. Đầu giờ chiều ngày định mệnh, bỗng nhiên tôi lên cơn đau đầu dữ dội. Thuốc paradol vô hiệu. Trưởng khoa quyết định cho tôi nghỉ sớm.

Tuấn làm việc ở nhà, tôi nghĩ mình về sớm bất thường sẽ gây bất ngờ thú vị cho chồng. Nhưng tôi bị sốc mạnh y hệt trúng gió khi đặt chân vào phòng.

Trên chiếc giường đôi vợ chồng mới mua ngày cưới, chồng tôi cùng bạn gái thân nhất của tôi chắc chắn đang ở tột đỉnh đê mê. Cả hai đều không phát hiện ra sự xuất hiện của tôi.

Ảnh minh họa

Tôi vào toilet, xách xô nước và bằng động tác dứt khoát, tôi hất mạnh vào giường. Thủy hét to, hoảng sợ và giây lát sau tôi nhận ra nét mặt ngỡ ngàng của cặp đôi “ăn vụng”. Cả hai đều không ngờ sự hiện diện quá sớm của tôi. Họ bắt đầu lúng búng giải thích song tôi không hề muốn nghe.

Tôi quyết định lựa chọn ly thân để tiến tới ly hôn vì không thể chấp nhận 2 kẻ phản bội 24/24. Cũng may chúng tôi chưa có con.

Tôi cũng quyết định chuyển việc sau 2 tuần cân nhắc. Công việc gắn bó và thực sự phù hợp với tôi nhưng nó trở nên nặng nề vì ám ảnh một tình bạn tan vỡ. Tôi chấp nhận đánh đổi sự ổn định để lấy sự thanh thản, nhẹ nhõm.

Cùng một lúc bị chồng và bạn thân phản bội là một bi kịch trớ trêu, khó vượt qua. Nhưng nếu cứ chìm đắm trong trách cứ, hờn giận, không dũng cảm chiến thắng cảm xúc của chính mình thì mình chỉ càng thêm khổ sở và đẩy cuộc sống của mình đến bế tắc mà thôi.

Vinh Thu

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/cung-luc-bi-chong-va-ban-gai-than-phan-boi-post46184.html