Cùng thua: Chelsea được ca ngợi, MU bị 'sỉ vả'

Cả MU và Chelsea cùng thất bại nhưng Chelsea vẫn được mưa lời khen còn MU thì ngược lại nhận mưa chỉ trích và vô vàn những sự tức giận của người hâm mộ.

MU sẽ đi về đâu nếu tiếp tục trình diễn bộ mặt “bạc nhược” như hiện nay?

MU đã thua toàn diện trước West Ham (Ảnh: Fanpage CLB West Ham)

MU đã thua toàn diện trước West Ham (Ảnh: Fanpage CLB West Ham)

Rất nhiều thứ tồi tệ đang diễn ra tại MU vì phong độ nghèo nàn của đội bóng. Trận thua mất mặt 0-2 tối qua trước West Ham khiến nhiều cổ động viên MU rất tức giận và sỉ vả đội bóng không tiếc lời trên các diễn đàn bóng đá. Tuy vậy, đó là kết quả tất yếu khi sự may mắn cũng đã bỏ qua MU. Nhìn vào đội hình của MU hiện tại, rõ ràng các cổ động viên Quỷ đỏ sớm muộn cũng phải chấp nhận một thực tế rằng, MU đang quá mất giá trong mắt các ngôi sao. Suốt một kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, MU đã không thể mang về những ngôi sao tấn công mà đội bóng thèm khát. Vì thế, chiến thắng tưng bừng trước Chelsea ở ngày khai màn đơn giản chỉ là “đỏ” thôi bởi bộ mặt thật của MU đã bị phơi bày ngay sau các trận đấu sau đó, trước các đối thủ cửa dưới chơi phòng ngự, phản công. MU thi đấu rất bế tắc khi gần như không tạo ra được các cơ hội ăn bàn. May mắn cho MU là Quỷ đỏ đã liên tiếp được hưởng các quả phạt đền và rất nhiều quả phạt đền đó đã mang về 3 điểm cho MU, ví dụ như ở trận thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester.

Đã thiếu ngôi sao, MU lại gặp họa với hàng loạt chấn thương của các trụ cột (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Tổng số bàn thắng hiện tại MU ghi được là 8 bàn, còn thấp hơn cả Norwich, đội đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, trong khi Man city đã ghi tới 24 bàn, Liverpool ghi 17 bàn, Arsenal 11 bàn, Tottenham 12 bàn và Chelsea là 12 bàn. Điều này cho thấy, MU đang thực sự thiếu một tiền đạo đích thực. Trong 8 bàn của MU, Daniel James và Rashford mỗi người có 3 bàn. Nhưng Rashford chủ yếu ghi bàn từ các tình huống đá phạt 11m chứ không phải như cách mà các tiền đạo hàng đầu khác đang làm. Hiện tại, Rashford đã chấn thương, cộng với Anthony Martial và Paul Pogba chưa rõ ngày trở lại, đội hình của MU chỉ còn biết trông vào Daniel James, một cầu thủ trẻ cũng đang có dấu hiệu khựng lại sau một vài trận bùng nổ đầu mùa.

Daniel James giờ là niềm hy vọng duy nhất cho MU (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Trong tháng 10, MU sẽ gặp những thử thách thực sự ở Ngoại hạng Anh, khi phải đối mặt với cả Arsenal và Liverpool. Khi đó, với phong độ “bết bát” như hiện tại, có lẽ MU dù được đá trên sân nhà cũng ít có cơ hội có điểm. Nếu cứ đá như hiện tại, MU có lẽ sẽ sớm văng ra khỏi nửa trên của bảng xếp hạng khi khoảng cách với đội thứ 17 trên bảng xếp hạng chỉ đúng bằng một trận thắng. Vấn đề của MU hiện tại không phải là tiền, nếu nhìn vào cách Quỷ đỏ hào phóng nâng lương, gia hạn hợp đồng cho các trụ cột. Vấn đề hiện tại của MU là mất giá, mất bản sắc nên không thể hấp dẫn được với các ngôi sao hàng đầu. Kể cả khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở ra, chắc chắn sẽ khó có ngôi sao lớn nào chịu về MU lúc này.

MU tiếp tục mắc "bệnh kinh niên" mà nhiều HLV tên tuổi cũng phải bó tay (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Chelsea đã chơi rất hay và lẽ ra phải có một điểm

Livepool đã toát mồ hôi mới có được chiến thắng trước Chelsea (Ảnh; Fanpage CLB Chelsea)

Các cầu thủ trẻ của Chelsea tiếp tục trình diễn một trận đấu ấn tượng trước đội bóng được xem là mạnh nhất châu Âu vào thời điểm này. Các thông số thống kê cho thấy, Chelsea chỉ thua duy nhất về tỷ số còn lại đều chiến thắng Liverpool. Cả trận, Chelsea cầm bóng 55%, điều mà rất ít đội đóng có thể làm được lúc này trước Liverpool. Có những thời điểm cuối hiệp 2, Chelsea cầm bóng lên tới 70% và dồn ép Liverpool chống đỡ vô cùng vất vả. Công bằng mà nói, Chelsea xứng đáng có 1 điểm ở trận này. Với một đội hình không phải mạnh nhất khi thiếu vắng Rudiger, Chelsea còn liên tiếp gặp bất lợi khi phải nhận thêm 2 ca chấn thương của Emerson và Christensen ngay trong hiệp 1. Vì thế, việc để thua 2 bàn từ các tình huống cố định là dễ hiểu. Trong hiệp 1, nếu Abraham dứt điểm tinh tế hơn và đặc biệt là không bị VAR từ chối bàn thắng của Azpilicueta, có lẽ cục diện trận đấu hôm qua đã khác. Bàn gỡ ở phút 71 của Kante đã khiến Liverpool căng mình chống đỡ trong suốt những phút cuối trận và Masson Mount lẽ ra đã trở thành người hùng trong một tình huống đệm bóng cận thành. Dù thua trận 1-2 nhưng ngay cả HLV Klopp của Liverpool cũng đã không tiếc lời tán dương các cầu thủ trẻ của Chelsea, đặc biệt là Tomori, người gần như đã khiến Mohamed Salah “mất điện”. Nhìn vào cách mà Chelsea đá với các cầu thủ Made in Chelsea, các cổ động viên của MU cũng đang hy vọng Quỷ đỏ sẽ mạnh dạn tin dùng các cầu thủ trẻ, thay vì mãi trông chờ vào các “ông sao” như Anthony Martial hay Paul Pogba.

Nếu cứ đá như hiện tại, mùa giải có lẽ đã khép lại với MU ?(Ảnh: Fanpage PL)

Mùa giải mới chỉ có 6 vòng nhưng có lẽ đây sẽ lại tiếp tục là một mùa giải “vứt đi” của Quỷ đỏ nếu cứ đá bạc nhược như thế này.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/cung-thua-chelsea-duoc-ca-ngoi-mu-bi-si-va-54577.html