Cũng tốt...

Chú Tám chắc lưỡi hít hà:

- Nghe nói có vị đại gia mua đấu giá khối thiên thạch nặng 5,5kg ở Mỹ với giá hơn 14 tỷ đồng. Khối thiên thạch “khủng” có kích thước lớn nhất từ trước đến nay này sẽ được đưa về chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam trưng bày. Sau đó, nhà chùa sẽ mời các nhà điêu khắc nổi tiếng tạc khối thiên thạch thành tượng Phật cho người dân chiêm bái.

Anh Tư Bốn cười:

- Tính ra, giá thiên thạch cỡ hơn 2,5 tỷ đồng/kg, đúng là chỉ có đại gia mới “chơi” nổi. Chi phí nguyên vật liệu, thêm công vận chuyển, bảo vệ, chế tác linh tinh này nọ, pho tượng Phật tạo từ thiên thạch này tốn kém dữ nha, có điều là do tư nhân móc tiền túi nên chắc hổng ai “quy ra thóc” hay quy ra giá trị của trâu bò, nhà tình thương đâu ha.

Chú Tám hứ:

- Bây lại giở giọng “móc lò”. Đây cũng là tấm lòng thành của người ta…

Anh Tư Bốn dàn hòa:

- Thì con có nói gì đâu. Có điều theo con, tượng Phật thuộc về yếu tố tâm linh thì giá trị đầu tiên là phải có tính thiêng chớ không phải ở chất liệu quý giá. Xa xưa tượng Phật phần lớn được tạc từ các loại gỗ sẵn có trong dân gian, như gỗ mít chẳng hạn, nhưng qua tâm thành và sự sùng kính của nhân gian tượng Phật trở nên thiêng liêng. Nói thẳng ra, sự thiêng liêng nằm trong tâm tưởng của mọi người chớ không nằm ở giá trị của pho tượng.

Chú Tám nói xuôi xị:

- Nghe nói, việc tạc tượng từ thiên thạch là để cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đó cũng là cơ hội để học sinh tìm hiểu về khoa học, thiên văn. Nếu mục tiêu là vậy chớ không phải chỉ nhằm “pi-a” cho vị đại gia thì… cũng tốt mà.

Ong mật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/chuyen-ru-ri/201810/cung-tot-2917270/